Theo thông tin trên tờ TalkofNaija, người đàn ông đó tên Joe Rwamirama, 48 tuổi, đến từ Kampala (Uganda). Anh ta cho biết, thức ăn nước uống của anh đều giống như bao người bình thường khác, nhưng tuyệt nhiên không có ruồi muỗi côn trùng gì dám bén mảng.

Anh Joe có khả năng đặc biệt, xì hơi diệt muỗi
Trả lởi trên TalkofNaija, Joe cho rằng:
"Thì mùi cơ thể của tôi cũng giống như bao anh đàn ông khác, tôi tắm rửa và trung tiện như mọi người. Tuy nhiên, cú xì hơi của tôi có thể giết mấy loại côn trùng bé nhỏ, đặc biệt là muỗi".
Tiếng tăm về cú xì hơi "chết chóc" của anh đã lan tỏa khắp vùng, chưa ai nhìn thấy anh bị muỗi đốt bao giờ cả!

Công dụng cú xì hơi của anh Joe được ví như thuốc diệt côn trùng
James Yoweri, một thợ cắt tóc trong vùng nói: "Anh ta nổi tiếng lắm, ai ai cũng biết về cú xì hơi có thể giết muỗi của Joe. Mỗi khi Joe đến chơi nhà là y như rằng bọn muỗi sẽ kéo nhau trốn hết".
Anh ta được người dân trong vùng nể trọng, và anh chỉ xì hơi khi phát hiện ra bọn muỗi sốt rét. Dân làng ghi nhận, việc Joe xì hơi đã trực tiếp làm giảm dịch bệnh này.
Một người đầu bếp còn cho biết: "Tôi biết đến khả năng đặc biệt của Joe và đã nhờ anh ấy đến đuổi muỗi quanh nhà. Joe cẩn thận hé van và khiến bọn ruồi muỗi rơi xuống chết lả tả".
Hiện, anh Joe đang được một doanh nghiệp tuyển dụng để về điều chế ra thuốc diệt côn trùng. Họ sẵn sàng trả mức lương hàng triệu USD để được nghiên cứu độc quyền về cú xì hơi trứ danh của anh. Trong khi đó, nhiều nhà khoa học tin rằng, khả năng đặc biệt của anh Joe là một dạng đột biến tiến hóa tự nhiên để chống lại dịch sốt rét.
Phía anh Joe xin phép được giữ kín về tên tuổi của doanh nghiệp nói trên, mà chỉ tự tin rắng: "Các bạn thử tưởng tượng, nếu chai Raid (thuốc diệt côn trùng) có mặt tôi mà xem!".
Xem thêm: Giải mã những hủ tục đáng sợ của Trung Quốc [3]: Tàn nhẫn hủ tục“chôn sống dần dần” người già
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu