Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người đàn ông bị rắn cắn: Sức khỏe bỗng chuyển biến xấu, khả năng giữ lại chân còn bỏ ngỏ

Theo chia sẻ của chị Tuổi - vợ nạn nhân, sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, tới hôm nay (22/8) sức khỏe của người đàn ông bị rắn cắn bỗng chuyển biến xấu, chân bị hoại tử, nội tạng bị ảnh hưởng xấu.

Thông tin về anh P.V.T. (SN 1982, quê Tân Châu, Tây Ninh) bị rắn hổ mang chúa cắn nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh hiện đang được dư luận dành rất nhiều sự quan tâm. Cụ thể, vào sáng ngày 19/8, khi đang làm thuê trong vườn na ở xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), khu vực giáp ranh núi Bà Đen, bất ngờ anh T. (38 tuổi) phát hiện và cố đuổi bắt sống một con rắn hổ mang chúa màu đen.
 
nguoi-dan-ong-bi-ran-can-suc-khoe-bong-chuyen-bien-nang
Con rắn đã cắn anh T. dài 2,5m nặng gần 4,6kg
 
Do bất ngờ, trong lúc bắt rắn, anh đã bị con rắn cắn ngay vào đùi phải. Dù chịu nhiều đau đớn nhưng anh T. đã bắt được đầu rắn, người nhà anh cũng có mặt kịp thời để buộc phần đùi, tránh để nọc độc rắn phát tán. Ngay lập tức anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Khi nhập viện, anh tỉnh táo, tuy hơi khó thở. Đáng lưu ý, lúc này con rắn dài 2,5m, nặng 4,6kg vẫn cuốn chặt vào cánh tay anh. 
 
30 phút ngay sau đó, sức khỏe của anh T. chuyển biến xấu và được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Theo Dân Trí, các bác sĩ tại đây đã cho bệnh nhân dùng máy thở hỗ trợ hô hấp, thuốc an thần.  Sau khi được cho sử dụng 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, anh T. bắt đầu có dấu hiệu phản ứng, cử động được tay chân và mở được mắt.
 
Người đàn ông bị rắn cắn: Sức khỏe bỗng chuyển biến nặng
Anh T. đã cử động được tứ chi khi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM)