Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người đàn ông bị đâm chết tức tưởi vì… thách thức vợ

Sau câu thách thức “tao chẳng sợ”, ông D. bị người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời đâm tử vong.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Đào (SN 1973) về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sư năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nạn nhân không ai khác chính là anh Nguyễn Quốc D. – chồng bị cáo.
 
Theo cáo trạng của VKS, Đào và anh D có quan hệ vợ chồng, dọn về sống chung ở phường Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai. Trong cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nhỏ, tuy nhiên chưa đến mức không thể chấp nhận được.
 
Hàng này, nếu không đi làm anh D. hay tụ tập bạn bè uống rượu. Đào không hề thích điều này, đã nhiều lần hai vợ chồng xích mích lời qua tiếng lại về việc trên.
 
Ngày 1/5, sau khi đi uống rượu về, D. nổi máu du côn chửi mắng và “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với Đào. Anh D. đánh nhiều cái vào người Đào gây thương tích.
 
Người đàn ông bị đâm chết tử tưởi vì… thách thức vợ
Trần Thị Đào bị tuyên án 8 năm tù về tội giết người
 
Phẫn uất tích tụ nhiều này khiến Đào không thể chịu đựng được nữa và vùng lên “đấu tranh”. Lúc này, Đào thấy anh D. tiến về phía tủ bếp nên nghĩ chồng sẽ lấy hung khí tấn công mình.
 
Nghĩ là làm, Đào lao về phía tủ bếp lấy một con dao rồi chạy ra đứng ở gần cửa hông nhà. Đào hắng giọng nói với vào bên trong: “Tôi làm gì mà ông đánh tôi, tôi đang cầm dao, ông xông tới tôi đâm ông chết”.
 
Nghe thấy vậy, anh D. từ trong nhà chạy ra đứng đối diện Đào hất mặt nói: “Tao chẳng sợ, một là tao cho mày giết tao chết, hai là tao giết mày chết”. Vừa dứt câu, anh D. lao vào đánh.
 
Đào cũng không vừa, cô ta dùng dao tấn công lại một nhát trúng vào ngực khiến anh D. gục xuống. Thấy trên ngực chồng máu chảy ra nhiều, Đào buông dao tìm khăn bịt vết thương. Sau đó, hô hào mọi người đưa anh D. đi cấp cứu.
 
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Biết tin chồng chết, Đào đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 
Tại phiên xét xử hôm qua, sau khi xem kỹ cáo trạng, lấy lời khai bị cáo và rà soát hồ sơ, HĐXX nghị án và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Đào 8 năm tù giam.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/13/nguoi-dan-ong-bi-dam-chet-tu-tuoi-vi-thach-thuc-vo_13112019112101.mp4[/presscloud]
Án tử hình cho người phụ nữ giết chồng phân xác
 
Xem thêm: Lời sám hối muộn màng của người đàn bà giết chồng sau 3.000 ngày trốn truy nã
 
Thu Nga (t/h)