Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Người đàn ông bất chấp bệnh tật mang cả bình thở oxy chạy xe mưu sinh

Hàng tháng chỉ nhận được một khoản trợ cấp nhỏ, con cái cũng không phụ giúp được gì nên người đàn ông này phải tự lao động mưu sinh dù bản thân sức khỏe yếu.

Cách đây ít ngày, một bài đăng của một phụ nữ Thái Lan kể về người tài xế đã chở mình đi đã nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Câu chuyện này có sức ảnh hưởng đến nỗi chỉ sau ít ngày đã có đến hơn 77.000 lượt chia sẻ.

Người tài xế trong câu chuyện mặc dù sức khỏe yếu nhưng để có tiền sinh sống, ông vẫn tự mình lái taxi. Hoàn cảnh khó khăn của ông khiến nhiều người đọc thương cảm.

Bài đăng về người tài xế nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. (Ảnh: Chụp màn hình)

Người tài xế mang theo cả bình thở oxy để lái xe

Câu chuyện bắt đầu khi cô Nongying bắt taxi và vừa bước lên xe vừa nói chuyện điện thoại. Thế nhưng dù tập trung vào việc của mình, cô Nongying vẫn để ý đến việc chiếc xe đi khá chậm và cô dần khó chịu bởi điều đó.

Vì sức khỏe không cho phép nên người tài xế này thường lái xe rất chậm. (Ảnh: Nongying Chuaibamrung)

Chỉ đến khi cô ngừng cuộc điện thoại, người tài xế mới nhờ cô xem giúp chiếc bình oxy sau ghế ngồi của ông có bọt khí nổi lên hay không. Cô Nongying lúc này mới tìm hiểu xem người lái xe gặp vấn đề gì thì ông nói:

“Tôi có rất nhiều bệnh trong người. Thị lực của tôi không tốt và thận cũng hoạt động kém. Tôi phải lọc thận ngoại trú (CAPD) ngay cả khi đang lái xe. Và vì phổi bị tràn dịch nên tôi cần phải có bình thở oxy bên cạnh người”.

Người này còn phải mang theo cả bình thở oxy mỗi khi làm việc. (Ảnh: Nongying Chuaibamrung)

Hoàn cảnh khó khăn của người tài xế

Sau khi hỏi kĩ hơn, cô Nongying được biết người tài xế này hiện đang sống một mình trong căn phòng đi thuê. Mỗi tháng ông nhận được khoản trợ cấp chỉ 800 bath (khoảng 560.000 đồng) nhưng có quá nhiều thứ phải chi tiêu, do đó mà ông đã thuê taxi để chạy xe kiếm thêm tiền.

Số tiền trợ cấp mỗi tháng cùng với tiền con trai đưa cũng không đủ để ông chi trả các chi phí. (Ảnh: Nongying Chuaibamrung)

Người tài xế cũng chia sẻ thêm rằng ông ấy sẽ không lái xe nếu như cảm thấy không khỏe. Ông ấy luôn đi xe với tốc độ chậm và nếu thấy mệt khi đang lái, ông sẽ xin phép hành khách được dừng lại bên đường để nghỉ lấy lại sức.

Cô Nongying cảm thấy đáng thương cho hoàn cảnh của ông nên đã trả thêm tiền cho chuyến taxi đó và quyết định chia sẻ lại câu chuyện lên MXH. Và cuối cùng tình hình của người tài xế đã được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng cũng như truyền thông địa phương.

Bệnh tật khiến ông không thể ngủ nằm, không thể ngồi lâu một chỗ. (Ảnh: Nongying Chuaibamrung)

Nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ những nhà hảo tâm

Trang Channel 3 Thai News đã đi tìm hiểu về hoàn cảnh của người tài xế này và được biết ông tên Sumeth, đồng thời xác thực chuyện ông đang mang nhiều căn bệnh trong người như thận yếu, tiểu đường, cao huyết áp, chân bị biến dạng…

Ông Sumeth có một người con trai nhưng anh này cũng chỉ đang cố sinh sống với một công việc mức lương thấp nên cũng không giúp gì được nhiều cho cha. Thêm vào đó ông Sumeth cũng đã bán đi chiếc điện thoại của mình nên cậu con trai cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình của cha.

Sau khi câu chuyện của ông Sumeth được mọi người biết đến, nhiều nhà hảo tâm đã đến tận căn nhà ông thuê để hỏi thăm. Một khoản tiền quyên góp gần 1,2 triệu bath (khoảng 840 triệu đồng) đã được chuyển đến ông Sumeth. Ông cho biết mình sẽ dùng số tiền này để mua lấy một căn hộ nhỏ, chi trả viện phí cũng như tiêu dùng hàng ngày.

Nhiều người đã đến thăm ông Sumeth cũng như quyên góp tiền ủng hộ ông. (Ảnh: TNA)

Hoàn cảnh của ông Sumeth hiện đã tốt hơn rất nhiều nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Và ông cũng sẽ ngừng việc lái taxi để kiếm một công việc khác phù hợp với sức khỏe hiện tại hơn.

Theo Yan News