Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Người dân cứu sống bé sơ sinh bị mẹ lấy đất ‘vùi lấp’, vì con không giống như mong đợi

Mới đây, một người dân tại Khatima, bang Uttarakhand (Ấn Độ) khi đi làm đồng phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ, mắc kẹt trong bùn và người thực hiện việc tàn nhẫn đó không ai khác chính là bố mẹ của em.

Cứu sống em bé bị ‘vùi lấp’

Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh những người dân làng giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh bị mắc kẹt trong bùn, bất động giữa đá, rễ cây và đất. Người ta chẳng biết đứa bé bị vứt bỏ khi nào trên cánh đồng tại Khatima, bang Uttarakhand (Ấn Độ). Cũng may là một người nông dân đã phát hiện ra đứa bé khi đang đi làm đồng.

Đứa trẻ bị chôn sống trên cánh đồng. Ảnh: Internet

Tờ The Sun vào hôm 12/11 cho biết: Một người nông dân khi đang đi làm đồng thì thấy đầu đứa trẻ thò ra khỏi đống đất. Mặt bé dính dầy bùn, tóc và cơ thể cũng bám đầy bụi bẩn vì bị vứt xuống hố sâu.

Lúc đầu, đứa bé dường như không cử động với tình trạng rất nguy kịch. Dù chỉ còn một chút hy vọng, những dân đã quây xung quanh đã dùng vải quấn đứa bé lại để giữ ấm cho bé. Đồng thời, họ cũng lau miệng cho bé và tìm cách sơ cứu. Một số người đàn ông đã nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện cấp cứu. Bé nhập viện trong tình trạng thở yếu, tím tái vô cùng nguy kịch. Thế nhưng rất may mắn là sau mọi nỗ lực của các bác sĩ, đứa trẻ bắt đầu có nhịp thở trở lại và dần dần phục hồi sự sống.



May mắn phát hiện sớm nên bé được cứu. Ảnh: Internet

Đây là trường hợp mới nhất phát hiện ra những đứa trẻ bị ‘chôn sống’ như vậy. Ngay trước đó, tháng 10/2019 ở Ấn Độ cũng có một sự việc tương tự. Một bé gái sơ sinh được phát hiện bị cha mẹ chôn sống trong ngôi mộ nông. Cặp vợ chồng này vốn chỉ mong có con trai nhưng lại sinh ra con gái nên đã nhẫn tâm chôn sống đứa trẻ mới ra đời không lâu.

Còn nhớ hồi tháng 5 năm nay, tại làng Sonoura, Siddharthnagar, bang Uttar Prades cũng xảy ra một sự việc tương tự. Khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, người dân trong làng đi tìm và phát hiện một bàn chân phủ đầy bụi thò lên mặt đất. Sau chừng 1 phút dùng tay đào cật lực thì người dân tìm thấy một bé trai. Trước khi kéo lên, người dân phải tìm cách xác định vị trí chính xác của tay bé. Sau khi kéo lên, người dân nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, vì bé bị đất vào trong miệng chặn đường thở nên em bé vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi.

Chưa hết, người dân ở Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ cũng từng cứu sống một bé gái 3 tuần tuổi tuổi bị chôn sống ít nhất 3 tiếng đồng hồ vào hồi tháng 1/2019. Ban đầu người dân nghe thấy tiếng thút thít của trẻ sơ sinh vào buổi tối khi nhiệt độ xuống 3 độ C. Họ đi tìm thì phát hiện ra em bé nên đã nhanh chóng đào và đưa bé tới viện chữa trị.

Mang thai con cái là quá trình nhiều gian nan, vất vả. Thế nhưng con là món quà vô giá mà chúng ta được ban tặng. Ấy vậy mà không hiểu tại sao lại có những người nhẫn tâm vứt bỏ con một cách tàn nhẫn như vậy. Đáng buồn hơn là tình trạng vứt bỏ con cái như thế này đang ngày một nhiều hơn trong xã hội. Thiết nghĩ chúng ta thực sự cần có một pháp chế để hạn chế và loại bỏ tình trạng này. Bởi vì suy cho cùng những sinh linh bé nhỏ đó làm gì nên tội đâu.