Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người đàn bà bỏ thuốc trừ sâu vào cơm hạ độc chồng hờ ra đầu thú sau 30 năm sống trong dằn vặt

Không thể chịu được cảnh suốt ngày bị chồng hờ chửi mắng và đánh đập, H. bỏ thuốc trừ sâu vào cơm đầu độc rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

TAND tỉnh Tuyên Quang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị H. về tội Giết người. Nạn nhân là anh Vũ Văn T. (chồng hờ của H.).

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989 khi vừa tròn 18 tuổi, H. đã dọn về sống chung như vợ chồng với anh T.. Do cuộc sống ở quê khó khăn nên tháng 7/1989, hai người khăn gói bỏ quê Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam) lên tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang) làm công nhân trong Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè.

Trong thời gian sinh sống ở đây, H. và chồng hờ nảy sinh mâu thuẫn. T. nghi ngờ H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nhiều lần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Thậm chí T. còn nhiều lần đuổi H. ra khỏi nhà.

Chiều ngày 13/12/1989, cũng vì ghen tuông vô cớ mà anh T. lại đánh rồi đuổi H. ra khỏi nhà. Buồn chán, H. đi lang thang quanh xí nghiệp đến 18h cùng ngày mới quay về nhà.

Lúc này, anh T. đang đi mua dầu hỏa về thắp nên H. đi thẳng vào giường vắt tay lên trán suy nghĩ về những trận đòn roi mà mình phải chịu. Cơn tức giận trào lên khiến H. nảy sinh ý định giết chết anh T. để trả thù. Theo H. đây là cách duy nhất để bản thân thoát khỏi gã chồng hờ vũ phu này.
 
Người đàn bà hạ độc chồng hờ ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn
Ảnh minh họa

Nghĩ là làm, H. ngồi bật dậy đi xuống dưới bếp thấy nồi cơm và nồi cá kho do anh T. vừa nấu còn bốc khói nghi ngút nên lấy gói thuốc trừ sâu hiệu PaDan cạnh đó, bốc một nhúm rắc vào nồi cơm rồi lấy quần áo bỏ đi.

Sau khi đi mua dầu hỏi về, anh T. xuống bếp bê cơm và thức ăn ra phản trên nhà ngồi ăn. Đúng lúc này có 2 người bạn là anh Đặng Văn S. và anh Đào Ngọc H. tới chơi. 

Hai người bạn ngồi ở ghế uống nước còn anh T. và vội vài miếng cơm. Nhưng mới ăn được 2,3 miếng thì thấy vị đắng và bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt và đánh đổ bát cơm xuống nền nhà.

Đúng lúc đó, hai con chó của gia đình chạy đến chỗ bát cơm rơi vãi ăn và lăn quay ra chết. Chứng kiến sự việc, hai người bạn nghi ngờ anh T. bị ngộ độc nên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời nên anh T. đã thoát chết.

Về phần H., sau khi biết chồng H. ăn phải cơm có thuốc trừ sâu đã tới phòng bảo vệ của Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè khai nhận hành vi của mình. Lợi dụng lúc mọi người nhốn nháo, H. đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đến tháng 6/1990, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc đối với H.. Sau 30 năm sống trong dằn vặt, ngày 19/12/2019, H. đến Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX nhận thấy: Do điều kiện kinh tế xã hội thời điểm H. gây án còn khó khăn, bị cáo tuy đã học xong lớp 12 nhưng nhận thức pháp luật còn hạn chế. Hơn nữa, bị cáo sống trong hoàn cảnh thường xuyên bị đánh đập dẫn đến mâu thuẫn không thể hóa giải và hành vi tội ác.

Sau khi cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt H. 2 năm tù về tội Giết người.
 


Theo Thanh Mai/SKCĐ