Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lời trần tình chua xót của người đàn bà U40 “lỡ tay” đâm chết tình cũ ngay trong phòng trọ

Thấy người tình cũ cầm dao định tự tử vì níu kéo tình cảm không thành, Ánh liền ngăn lại. Nhưng Ánh không thể ngờ được, trong lúc giằng co lại cướp đi mạng sống của người tình cũ.

Sáng 15/7, Công an quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đã bàn giao đối tượng Đỗ Thị Kim Ánh (40 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi Giết người theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
 
Công an quận Phú Nhuận xác định, Đỗ Thị Ánh là hung thủ sát hại anh Nguyễn Minh Quới (37 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Ánh và anh Quới từng có quan hệ tình cảm nam nữ.
 
Theo điều tra ban đầu, sau một thời gian quan biết, Ánh và anh Quới nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng do cảm thấy không phù hợp nên sau đó Ánh đã chủ động nói lời chia tay. Anh Quới vì còn yêu Ánh nên đã “năm lần bảy lượt” níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, Ánh rất cứng rắn, lần nào cũng khước từ người tình cũ.
 
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tối 11/7, anh Quới đến nhà trọ của Ánh nằm trên đường Cầm Bá Thước (phường 7, quận Phú Nhuận) với mục đích nói chuyện và hàn gắn tình cảm. Nhưng lần này, Ánh vẫn cương quyết từ chối. Quá tức giận, anh Quới đã chửi thề.
 
Ánh cũng không thuộc dạng gái hiền nên vừa bị người tình cũ chửi, cô ta đã nhảy dựng lên cãi lại, ăn thua từng câu nói với anh Quới.  Lúc này, anh Quới cầm con dao và tuyên bố sẽ chết cho Ánh vừa lòng.

Người đàn bà đâm tình cũ tử vong trong phòng trọ khai gì?
Ánh tỏ ra ân hận về hành vi của mình
 
Vừa nói dứt câu, anh Quới dùng dao cắt cổ tay trái. Thấy vậy, Ánh lao vào giằng lấy con dao. Trong lúc giằng co, anh Quới bị đâm tử vong.
 
Tại trụ sở Công an, Ánh tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi của mình, Ánh khai, lúc đó, anh Quới la toáng lên “em đâm trúng anh rồi” và gục xuống nền. “Tôi hoảng loạn vô cùng liền dừng tay lại, buông con dao rơi xuống đất”.
 
Cũng theo lời ánh, sau khi sự việc xảy ra đã la toán lên nhờ hàng xóm đưa anh Quới đến bệnh viện cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên anh Quới đã tử vong ngay sau đó.
 
Khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định, nạn nhân tử vong do 2 nhát đâm ở ngực. Ngay sau khi khám nghiệm tử thi xong, gia đình anh Quới đã đến nhận thi thể đưa về tổ chức an táng.
 
Ánh cũng khai rằng, khi thay đồ để chuẩn bị lên bệnh viện chăm sóc anh Quới thì nhận được tin nạn nhân đã tử vong. Trong cơn hoảng loạn, Ánh đã đi thuê phòng ở 1 khách sạn tại quận Tân Bình để nghỉ ngơi, trấn an tinh thần.
 
Khi Công an quận Phú Nhuận vào cuộc điều tra, đã liên lạc mời Ánh lên làm việc. Bước đầu Ánh thừa nhận hành vi của mình. Ánh khai rằng, trong lúc giằng co con dao nên đâm 2 nhát vào ngực khiến anh Quới tử vong.
 
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
 
 
Cuồng ghen, giết vợ “hờ” sau khi “ân ái”
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ