Đó là trường hợp của anh C.K. (23 tuổi, quê Gia Lai). Hiện tại, người đàn ông này đang điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bệnh nhân C.K.
Nằm trên giường bệnh, anh K. đau đớn thú nhận rằng mình rất ham mê cờ bạc. Vì muốn kiếm thêm tiền để trang chải cuộc sống, nuôi vợ con nên thời gian gần đây tần suất vắng nhà để tham gia các cuộc đỏ đen của anh tăng lên.
Tuy nhiên vì ham mê cờ bạc, thua lỗ quá nhiều, tài sản có giá trị trong nhà dần ra đi hết. Đó cũng là lúc mà anh và vợ xuất hiện nhiều mâu thuẫn.
"Hôm đó vợ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho ở chung nữa. Tôi nghĩ đến cả vợ con mà còn chối bỏ mình, thì làm gì còn ai thương mình nữa, quá bế tắc tôi còn sống làm gì.
Vì vậy tôi ra cây xăng mua 20.000 tiền xăng đổ trong chai rồi chạy về nhà lén tưới lên người châm lửa đốt. Nhưng ngay sau đó, khi lửa cháy thì người nhà tôi phát hiện" - anh K. kể.

Anh K. tự dùng xăng đốt mình vì cho rằng vợ không còn thương mình khiến cơ thể bỏng nặng.
Anh K. được đưa đến BV tuyến tỉnh trước khi chuyển lên BV Chợ Rẫy vì tình trạng bỏng quá nặng. Tại đây sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định người đàn ông này bỏng xăng 33% vùng đầu, mặt, thân và tứ chi, 3% độ 2-3. Sau hơn 1 tuần điều trị, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của anh vẫn chưa thể nào nguôi.

Bệnh nhân bị bỏng nặng đến 33%.
Anh K. tâm sự hiện còn 2 con nhỏ và hoàn cảnh rất khó khăn:"Tôi rất hối hận về việc mình gây ra, giờ nằm nghĩ lại tôi thấy chắc vợ chỉ dọa cho mình bỏ cờ bạc chứ làm sao lại bỏ tôi được. Con lớn của tôi mới 5 tuổi còn đứa nhỏ mới vài tháng, giờ chỉ vì tôi mà vợ con và gia đình tôi lại thêm gánh nặng. Tôi chỉ mong mình sớm khỏe để về làm lại từ đầu thôi...".
Lê Hà (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu