Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Người cha nghèo không dám mơ Tết, cầu xin sự sống cho hai con trai bệnh tim, một người đang hấp hối

Thay vì được về quê ăn Tết, vợ chồng ông Dậu phải túc trực ở bệnh viện để trông nom người con trai đang nằm liệt giường vì căn bệnh viêm cơ tim, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 20 ngày được bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng tích cực chữa trị, giành giật lại sự sống từ “lưỡi hái tử thần”, anh Đoàn Ngọc Danh (29 tuổi, trú tại tổ 3, thôn Long Hội, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe rất yếu xác định phải điều trị lâu dài. Quanh giường bệnh anh gắn đầy những thiết bị máy móc, thiết bị để duy trì sự sống. 

Theo lời kể của ông Đoàn Ngọc Dậu (sinh 1970, bố của Danh), gia đình thuần nông, hoàn cảnh gia đình chỉ làm đủ ăn, không dư dả là bao. Anh Danh là con cả, sau còn hai người em nhỏ, bố bị tai nạn giao thông nên sức khỏe giảm sút, chính vì vậy, anh sớm trở thành trụ cột gia đình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai 29 tuổi xin vào học việc tại một khách sạn tại Hội An. Hằng ngày, anh phải vượt quãng đường hơn 25km và nhận mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.
 
Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 1
 
Anh Danh đang phải điều trị viêm cơ tim cấp nguy hiểm đến tính mạng (Ảnh: Dân trí)
 
Anh luôn cố gắng làm việc hơn 100% sức lực với hy vọng bố mẹ và các em bớt khổ, thế nhưng, tai ương bắt đầu ập đến. Giữa tháng 1, sau một ca làm đêm trở về nhà, anh Danh bất ngờ sốt, mệt mỏi và ho ra máu. Gia đình hốt hoảng đưa anh đi bệnh viện, tại đây, các bác sĩ thông báo anh bị viêm cơ tim cấp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe hung tin, vợ chồng ông Dậu như chết lặng. 

Bệnh tình anh Danh tiên lượng xấu, các bác sĩ phải cho chạy ECMO (Tim - phổi nhân tạo) và lọc máu liên tục. Sau gần 20 ngày điều trị, anh Danh tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Mới chỉ chữa trị ban đầu, trừ đi BHYT, gia đình anh Danh vẫn phải chi trả số tiền hơn 200 triệu đồng, đây là số tiền vô cùng lớn với nhà có hoàn cảnh khó khăn như anh Danh. Để có được số tiền trên, phần lớn vợ chồng ông Dậu phải vay mượn anh em, làng xóm. 
   
Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 2
 
Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh Danh vẫn rất yếu, gần như bất tỉnh (Ảnh: Dân trí)
 
Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 3
 
Chi phí điều trị cho anh Danh lên đến hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Dân trí)
 
Hơn 1 tháng con nằm viện là ngần ấy thời gian vợ chồng ông Dậu mất ăn, mất ngủ vì lo cho bệnh tình của con, lo không biết kiếm đâu ra tiền để đóng viện phí. Vợ chồng ông Dậu phải bỏ hết công việc ở nhà, luân phiên thay nhau ra Đà Nẵng chăm con. Nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được gặp anh Danh vì anh đang phải điều trị trong phòng cách ly. 

Vợ chồng ông Dậu chỉ thuê tạm chiếc giường với giá 30.000 đồng/ngày trong căn trọ tập thể gần bệnh viện để mong ngóng tin tức về bệnh tình của con. Ông Dậu cho biết thêm, ngoài anh Danh đang điều trị, con trai út của ông cũng mắc bệnh hở van tim 3 lá. Chưa kịp xoay sở để chữa bệnh cho con thì anh Danh lâm bệnh nặng. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn, ông bà không biết kiếm đâu ra tiền để cứu cả hai người con tội nghiệp. 
 
Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 4
 
Ông Dậu chỉ biết thuê chiếc giường nhỏ, ngồi chờ tin tức của con từ các bác sĩ (Ảnh: Dân trí)
 
Về phía gia đình, vợ chồng ông Dậu chỉ làm nông, kinh tế gia đình trông vào vài sào ruộng. Những lúc nông nhàn, vợ ông tranh thủ đi lượm ve chai kiếm thêm vài ba đồng chi tiêu, còn ông thì đi bóc vỏ keo thuê khi có người cần. Năm 2010, ông Dậu không may bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu hẳn đi không thể làm được việc nặng nhọc. Từ đó, anh Danh trở thành trụ cột chính, chăm lo cho bố mẹ và 2 em nhỏ. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại nằm một chỗ, xung quanh đầy máy móc, thiết bị mới có thể sống tiếp. 

Tết đã đến trên mọi nẻo đường nhưng đối với gia đình ông Dậu, Tết là một điều gì đó quá xa vời khi mỗi người một nơi, nỗi lo tiền viện phí hàng trăm triệu vẫn đang còn đó.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Ông Đoàn Ngọc Dậu; Trú tại tổ 3, thôn Long Hội, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; ĐT: 0334057524.