Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Người cha \'gà trống nuôi con\' rong ruổi lề đường mưu sinh và ước mơ đến trường của bé gái 4 tuổi

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và các nhà hảo tâm, bé gái 4 tuổi lần đầu tiên được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Cụ thể, những ngày cuối năm 2020, thông tin về người bố đơn thân Nguyễn Văn Hùng quê ở xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cùng cô con gái bé nhỏ đi bán bọc chân chống xe máy ở vỉa hè trong tiết trời lạnh giá của thủ đô Hà Nội đã làm lay động trái tim của nhiều người.

Hình ảnh người cha nghèo cùng con gái bán bọc chân chống xe máy trên lề đường Hà Nội để mưu sinh.

Nhanh chóng câu chuyện của anh Hùng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với tinh thần “tương thân tương ái”. Nhiều mạnh thường quân đã đến tận nơi để xác minh thông tin và hỗ trợ gia đình anh Hùng nhiều món quà giá trị cả về vật chất lẫn tình thần.

Đặc biệt, ước mơ, hạnh phúc nhỏ nhoi của cô con gái 4 tuổi cũng sẽ trở thành hiện thực, đôi mắt của anh cũng sẽ được hỗ trợ phẫu thuật. Anh còn được tặng một chiếc xe máy cũ để tiện cho việc di chuyển đi làm và đưa đón con gái sau này.

Bé gái 4 tuổi - Huyền Trang lúc nào cũng thơ thẩn chơi một mình, không có bạn bè xung quanh.

Lần đầu tiên, cô gái 4 tuổi được sống đúng với lứa tuổi của mình, vô lo vô nghĩ và được gặp gỡ bạn bè, thầy cô thay vì chỉ quanh quẩn đi bán hàng với bố. Vì thế, bé Huyền Trang cũng tỏ ra rất háo hức.

Hôm nay, ngày 7/1, con gái anh sẽ đi học buổi đầu tiên tại một trường mầm non trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh phải cho con theo học ở trường cách chỗ trọ gần 20km. Nếu học gần nhà, anh không có đủ khả năng cho bé đi học vì sức khỏe yếu, công việc vẫn chưa ổn định.

May mắn, trường học sắp tới sẽ hỗ trợ miễn học phí cho Huyền Trang. Thầy cô, bạn bè đều yêu thương và nhiệt tình giúp đỡ cô bé.

Toàn cảnh phòng trọ chật chội, ẩm mốc của hai cha con.

Hiện tại, Huyền Trang đang được cô giáo trường mầm non đưa đón đến trường do anh Hùng vừa mới mổ một bên mắt. Sau 10 ngày tháo chỉ, anh sẽ phẫu thuật nốt bên mắt còn lại. Mắt anh Hùng bị đục thủy tinh thể từ lâu, thị giác vốn không được tốt. Nhờ nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, anh mới có cơ hội phẫu thuật đôi mắt.

Sau khi mắt hồi phục anh sẽ cố gắng tìm kiếm một công việc phù hợp để đưa đón con đi học. Hy vọng may mắn, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cha con Huyền Trang. Câu chuyện về hai cha con cũng sẽ là minh chứng cho việc đâu đó trong xã hội vẫn tồn tại những mảnh đời éo le và những trái tim nhân hậu luôn đầy ắp tình yêu thương như vậy.