Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người bố đau đớn, ân hận khi “rước hổ” về nhà sát hại con trai 6 tuổi ở Tuyên Quang

Con trai nhỏ chết dưới bàn tay mẹ kế là cú sốc tinh thần quá lớn đối với anh Bao. Suốt lễ tang lễ của con trai, anh Bao nghẹn ngào chỉ biết cúi người gửi lời cảm ơn mọi người đến chia buồn, giúp đỡ.

Liên quan đến vụ cháu Bàn Văn T. (6 tuổi) bị mẹ kế sát hại rồi vùi xác ở vườn mía sau nhà, tối 24/11, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm và bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Ngay khi cháu được đưa về nhà, rất nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm của bố cháu là anh Bàn Văn Bao (trú tại thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình tiến hành các thủ tục tang lễ cho cháu.
 
Trước nỗi đau đột ngột mất đi đứa con trai mới 6 tuổi, anh Bao bị sốc nặng. Đến giời anh vẫn chưa tin người vợ kế La Thị Thức (SN 1989) lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại một đứa trẻ chưa đủ năng lực phản kháng. Anh Bao từng tưởng, lấy được Thức sẽ giúp trám lại mảnh khuyết trong gia đình, con trai có thêm người mẹ để chăm sóc, quan tâm. Nhưng anh chẳng ngờ được, chính mình đã "rước hổ" về nhà để giết hại con trai.
 
Người bố đau đớn, ân hận khi “rước hổ” về nhà sát hại con trai 6 tuổi ở Tuyên Quang
 
Cả đêm ngày 24/11, anh Bao ngồi bần thần ngoài hiên nhà nhìn người bắc rạp, nhìn người chuẩn bị tang tễ, người tắm rửa mặc quần áo cho cậu con trai xấu số. Có người đến phúng viếng, anh Bao chẳng đủ sức đứng dậy, anh ngồi lặng bên hiên cúi đầu đầu ơn những người đến giúp đỡ, động viên gia đình.
 
Theo lời người thân, anh Bao mới mua căn nhà gỗ này và chuyển đến đây sinh sống được một thời gian ngắn. Anh và Thức nảy sinh tình cảm và sống với nhau ở nhà cũ được 1 năm thì thức sinh con chung với anh. Gần đây, hai người đi đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con nhỏ.
 
Đẻ được hơn tháng, Thức chuyển về ở với mẹ đẻ ở. Gần đây, mua nhà mới, anh Bao đón mẹ con Thức về ở. Mới ở được 2 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
 
“Bao số cũng khổi, vừa về đây vay mượn tiền mua căn nhà này còn chưa trả hết nợ, không ngờ chuyện đau lòng này lại xảy đến với gia đình, đau xót lắm. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cũng đã báo tin đến vợ cả của Bao nhưng chị này đã đi lập gia đình mới lại mới sinh con nên chưa thể đến tang lễ cháu T. được”, anh rể Bao chia sẻ.
 
Người bố đau đớn, ân hận khi “rước hổ” về nhà sát hại con trai 6 tuổi ở Tuyên Quang
 
Với hàng xóm láng giềng, tuy về sống nhưng họ đều nhận xét anh hiền lành, sống chan hòa. Tuy nhiên, hàng xóm đã từng nghe thấy vợ chồng Bao cãi vã nhưng không hiểu do chuyện gì.
 
Nói về vợ 2 của anh Bao, anh Bàn Văn Đằng (SN 1990 – người thân) cho biết: Nghe kể lại, Thức là người đầu óc không bình thường. Ngày bé hình như bị thần kinh, thường xuyên đau ốm, không lấy chồng. Chỉ đến khi gặp anh Bao thì mới nảy sinh tình cảm, đưa nhau về ở và mới đăng ký kết hôn.
 
Cũng theo anh Đằng, gần đây vợ chồng anh Bao cãi nhau có thể do anh Bao chăm sóc cháu T. nên Thức đem lòng khó chịu, ghen ghét nên hay cãi nhau với chồng. Vì uất ức nên Thức đã ra tay sát hại cháu T..
 
Liên quan đến vụ cháu T. bị sát hại, chiều ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao không thấy con trai đâu nên đã thông báo tìm trẻ mất tích, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Công an phối hợp với gia đình tìm kiếm. Đến 2h ngày 24/11 thì tìm thấy thi thể cháu bao bị giấu trong vườn mía sau nhà.
 
Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, Công an đưa vợ chồng anh Bao về trụ sở làm việc. Ban đầu, Thức không khai mình đã giết con chồng. Chỉ đến khi cảnh sát điều tra phát hiện vết máu trên tay áo thì ả mới chịu nhận tội. Thức đưa Công an đến nơi mình giấu thi thể cháu T..
 
Hiện vụ án vẫn đang trong tiến trình điều tra, củng cố hồ sơ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/nguoi-bo-dau-don-an-han-khi-ruoc-ho-ve-nha-sat-hai-con-trai-6-tuoi-o-tuyen-quang_25112019104338.mp4[/presscloud]
Dì ghẻ giết con chồng rồi bỏ trốn suốt 17 năm
 
Xem thêm: Vết máu trên tay áo tố cáo người mẹ kế sát hại con riêng 6 tuổi rồi vứt ra vườn mía sau nhà phi tang
 
Nga Đỗ (t/h)