COVID-19 đang khiến ngành du lịch toàn thế giới chịu tác động vô cùng nặng nề. Thế nhưng ở sâu trong sa mạc Coahuila, phía Bắc Mexico vẫn có một "thỏi nam châm" bất ngờ thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch.
Đó chính là ngôi nhà vô cùng đặc biệt nằm lọt thỏm dưới một tảng đá vào 15 mét nặng 850 tấn. Nhìn từ xa trông chẳng khác nào một con quái vật đang sắp nuốt chửng ngôi nhà. Nhưng đây cũng chính là điều thu hút du khách.

Bên ngoài ngôi nhà nằm dưới tảng đá nặng gần 1000 tấn
Thị trấn San José de las Piedras, thuộc Coahuila từ lâu đã thu hút khách du lịch vì những bức tranh trong hang động từ thời tiền sử và những con đường mòn trải dài. Rất nhiều người dò vàng, đam mê khảo cổ, thích khám phá đã tìm đến vùng đất này. Chính vì lẽ đó mà ngành du lịch ở khu vực này vẫn thu hút khách. Đặc biệt ở đây có ngôi nhà nằm dưới tảng đá nặng 850 tấn của Benito Hernández (70 tuổi).
Theo truyền thông địa phương, vài năm trước, ông Benito Hernández đã quyết định xây dựng ngôi nhà "có một không hai" dưới tảng đá 850 tấn. Từ đó, hàng xóm gọi ông là "người đàn ông hang động".
Ông Benito Hernández có cách xây nhà khá kỳ dị. Ông xây ngôi nhà theo cách rất mộc mạc theo phong cách kiến trúc từ cách đây nhiều thập kỷ ở San Miguel, nơi cách Piedras Negras 400km.
Nói về công trình đặc biệt của mình, ông Benito cho biết: Khi nhìn thấy tảng đá khổng lồ này cách đây 60 năm (khi đó ông mới 8 tuổi), ông đã ghim nó vào đầu và quyết định sẽ quay trở lại để xây dựng một căn nhà ở đó. "Tôi nghĩ rằng, khi nào trưởng thành, kết hôn và sinh con tôi sẽ quay lại đây".

Một góc bên trong ngôi nhà
Và đúng như vậy, khoảng 20 năm sau ông cùng vợ đến mua khu đất có tảng đá và bắt đầu xây dựng một ngôi nhà ở bên dưới tảng đá. Ông đã làm việc không biết mệt mỏi trong suốt nhiều ngày trời.
“Tôi đã phải chịu đựng mọi thứ: cái lạnh giá, ngày nắng nóng, đói và khát", ông kể. "Đôi khi tôi phát ngán, nhưng tôi đã cố gắng vì vợ và 7 đứa con của mình. Đứa lớn tuổi nhất của tôi, giờ 43 tuổi, đã lớn lên ở đây", ông Benito nói.
Ông Benito cũng cho biết, mái nhà độc đáo này giúp chống lại thời tiết khắc nghiệt ở đây. Bởi mùa đông nhiệt độ có thể giảm xuống - 7 độ C, còn mùa hè có thể nóng đến 47 độ C. Nhưng nếu ở trong ngôi nhà của ông thì mọi thứ khác hẳn, mùa đông ấm áp còn mùa hè mát lạnh.
Sau khi ngôi nhà được hoàn thành, gia đình ông Benito dọn vào đây sinh sống và ngôi nhà trở nên nổi tiếng. Ông Benito còn tin rằng, ngôi nhà nằm trong khu vực sa mạc xa xôi an toàn hơn ở trong thành phố. Ở đây, gia đình ông không sợ COVID-19, không sợ bệnh tật.
Vì đây là ngôi nhà đặc biệt nên từng có khách du lịch giàu có đặt vấn đề mua lại với giá 2 triệu peso (hơn 2 tỷ đồng) nhưng ông Benito không đồng ý. Ông tuyên bố sẽ không bao giờ bán ngôi nhà này. Ông nói sẽ sống ở đây cùng vợ con cho đến khi chết.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu