Atulie'er, "ngôi làng vách đá" nổi đình đám trên khắp các báo đài nằm ở phía Tây Nam, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Xa xôi, hẻo lánh điều kiện sinh hoạt của người dân nơi đây cũng không tốt, chủ yếu sống bằng cách chăn nuôi, trồng cây lương thực (ngô, khoai) nhưng vì khó đưa sản phẩm xuống núi tiêu thụ nên đa số mọi người không kiếm được nhiều tiền từ nông sản. Thậm chí luôn tiềm tàng các mối nguy hiểm khi hằng ngày họ bắt buộc phải trèo lên hoặc trèo xuống trên vách đá cao 800m để xuống thị trấn hay trở về nhà.

Làng Atule’er có tuổi đời khoảng 200 năm. Dân làng cho biết tổ tiên của họ đã chọn vị trí biệt lập trên vách núi cao để định cư nhằm tránh các cuộc chiến tranh và xung đột bộ lạc.
Cuốc sống tại "ngôi làng vách đá" quả thực không dành cho những người yếu tim. Bởi hằng ngày, khoảng 15 em học sinh, có em chỉ mới 6 tuổi sống tại ngôi làng Atule'er phải thực hiện hành trình đến trường đầy nguy hiểm 2 tuần/lần vì ngôi làng của họ nằm trên đỉnh núi.
Chiếc thang dây được làm từ 17 chiếc thang nhỏ buộc chặt với nhau mà không có hai bên hành lang bảo hộ. Để trèo lên hoặc xuống vách núi thường sẽ mất từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ.

Thót tim cảnh học sinh TQ leo vách núi dựng đứng đến trường

Các em học sinh học nội trú ở trường, khoảng 2 tuần mới về nhà một lần. Mỗi lần như thế, các gia đình phải cắt cử người để kèm cặp.
Không chỉ học sinh vất vả để đi học, phụ nữ mang thai trong làng cũng chật vật không kém, muốn đi đẻ cũng phải lo trước lo sau sợ "trượt chân" khi xuống núi để sinh con. Anh Mose Labo, người dân trong làng cho biết: "Khi vợ tôi sinh con, cả nhà chúng tôi đã phải xuống núi một tuần trước ngày dự sinh. Chúng tôi đã có hai con và chúng tôi trở về nhà chỉ sau một tuần vợ sinh con.”

Muốn đi đẻ cũng phải vượt qua vách đá 800m
Những tấm hình về sự khó khăn của "ngôi làng vách đá" xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông. Một số nhà hảo tâm đã tìm hiểu và quyên góp giúp người dân nơi đây xây dựng một chiếc thang bằng thép, để người già và trẻ nhỏ có thể an tâm phần nào khi đi đi về về.

Câu chuyện này sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận

Chính phủ đã hỗ trợ nhiều thứ giúp ngôi làng tự cung tự cấp, tránh việc đi lại nguy hiểm này.

Người dân ở đây hi vọng trong tương lai ngôi làng sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn cho những người thích khám phá, mạo hiểm.
Chính quyền Trung Quốc đã tái định cư 84 hộ dân tại một ngôi làng hẻo lánh trên đỉnh một vách đá cao 800 mét. Nhưng bất chấp các nỗ lực của chính quyền, vẫn còn 30 hộ gia đình quyết định ở lại ngôi nhà trên đồi của mình vì họ đã tìm thấy nguồn thu mới từ du lịch.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu