Ngô Minh Hiếu, thí sinh tới từ Thanh Hóa, tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vừa qua đã khiến cư dân mạng không khỏi xúc động khi câu chuyện cõng người bạn thân 10 năm trên lưng tới trường được hé lộ.
Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, Hiếu đã rất vui mừng vì số điểm em đạt được ở mức khá cao: Toán 9,4 Hóa 9,75 Sinh 9; Hiếu ước mơ được trúng tuyển ngành Y trường Đại học Y Hà Nội - nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ bên cạnh cậu bạn thân của mình.
Đáng tiếc, sau khi cộng thêm 0,5 điểm ưu tiên vùng, Ngô Minh Hiếu vẫn còn cách ngưỡng điểm chuẩn 0,25 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc ước mơ lên Hà Nội của em sẽ không thể thực hiện được.

Bất ngờ khi được 'yêu cầu đặc cách'
Câu chuyện của Hiếu được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu trường Đại học Y Hà Nội 'đặc cách' cho Hiếu để được trúng tuyển vào trường. Mẹ của Hiếu chia sẻ với công chúng rằng 'Hiếu rất buồn' khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Câu chuyện của Hiếu được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu trường Đại học Y Hà Nội 'đặc cách' cho Hiếu để được trúng tuyển vào trường. Mẹ của Hiếu chia sẻ với công chúng rằng 'Hiếu rất buồn' khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Tuy nhiên, theo Vietnamnet, Hiếu chia sẻ, em chỉ đơn thuần buồn vì không thể cùng Minh - người bạn thân của mình, ở gần để chăm sóc. Còn ước mơ của Hiếu là được trở thành bác sĩ, dù học ở trường Đại học nào với em, em cũng sẽ cố gắng học thật tốt theo đúng khả năng của mình. Hiếu kể, em buồn không phải vì không trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội, mà buồn vì phải xa Minh.
“Em rất xúc động và cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là cám ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra Trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Quả thực những ý tốt của thầy cô, em không được biết. Nhưng dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối”
.

Theo Hiếu, mình thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin - cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường.
“Nếu được, suất đặc cách của em có chắc sẽ bằng các suất đậu chính thức của các bạn hay không?. Và khi em vào học, liệu các bạn ở trong trường có coi em như một người bạn bình thường hay không?. Người ta có xa lánh mình hay không vì mình là người được đặc cách?. Như vậy họ có phục mình không, người ta sẽ nghĩ mình như thế nào...?”, Hiếu đưa ra một loạt câu hỏi. Hiếu bảo, em thấy như vậy là không nên. Không nên sử dụng cái sự nổi tiếng của mình là cõng bạn 10 năm qua để xin vào trường đại học.

“Vào đại học đối với em phải là bằng năng lực của mình. Em đã thi được từng đấy điểm và đấy đã là sự cố gắng và năng lực của em. Xét vào đại học nào thì em cũng rất hài lòng chứ không phải vì sự nổi tiếng của em với bạn”, Hiếu nói.
"Minh là một người bạn, người anh em không phải là 10 năm mà từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Bây giờ, em không được ở gần để lo cho bạn nữa, liệu bạn thế nào, chỉ nghĩ đến thế thôi là em lại chảy nước mắt. Xa nhau, em mong rằng ở ngoài kia, sẽ có nhiều bạn tốt giúp đỡ Minh trong học hành và cuộc sống, mong Minh tự lập để cố gắng theo đuổi được ước mơ của mình" - Hiếu nói.
Nhận được thông tin Trường ĐH Y Dược Thái Bình miễn học phí cho mình, Hiếu cho hay rất vui vì nhà trường đã quan tâm tới mình từ những ngày đầu tiên.
Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu