Không may bị tai nạn giao thông, tình trạng lại nguy kịch, dù đấu tranh quyết liệt giành lại sự sống nhưng chàng trai 19 tuổi chẳng thể qua khỏi. Trước khi đi, anh đã làm 1 nghĩa cử cao đẹp khiến mọi người thán phục
Hoàng Văn Phong ( 19 tuổi, ở Kon Tum) gặp tai nạn trên đường về nhà vào hôm 28/1. Anh được gia đình nhanh chóng đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nhưng tại đây, các bác sĩ cho hay, Phong chẳng thể qua khỏi, sự sống được tính bằng giờ. Khó lòng chấp nhận, gia đình xin chuyển anh đến Bệnh viện Quân y 211 tỉnh Gia Lai nhưng các bác sĩ ở đây cũng khuyên cha mẹ anh nên buông bỏ, để con trai được ra đi trong thanh thản.

Không đầu hàng số phận, gia đình vượt 1300 km từ Kon Tum ra Hà Nội với hi vọng cứu sống được Phong
Hiểu được điều này song không muốn đầu hàng trước số phận, gia đình Phong quyết định vượt quãng đường 1300 km, dài 18 giờ đồng hồ đưa anh ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ở Hà Nội.
Ngay khi đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng chăm sóc tích cực trong một ngày. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng phép màu chẳng xảy đến, anh Phong phải ra đi mãi mãi ở tuổi 19. Độ tuổi đẹp nhất của mọi thanh niên với biết bao hoài bão, niềm vui của cuộc sống.
Trước sự việc này, chị Nguyễn Thị Yên (40 tuổi) - mẹ ruột của Hoàng Văn Phong như chết lặng, chị khóc lóc vật vã nhưng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu như con trai mất đi có thể cứu được nhiều khác thì vừa là làm phúc, lại vừa được cho con cơ hội được sống nhưng bằng cách khác. Nghĩ là làm, gạt nước mắt, chị mạnh mẽ đưa ra quyết định hiến tặng mô tạng của con trai để cứu sống những người khác.

Chị Yên đau thoắt ruột gan khi con trai lớn tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn ở tuổi 19
Sau khi hoàn thành thủ tục các giấy tờ cần thiết, ngày 01/02, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy trái tim, gan, 2 thận của anh thanh niên 19 tuổi này để ghép cho 4 bệnh nhân. Hai giác mạc cũng được lấy và chuyển đến Ngân hàng mắt nhằm mang lại ánh sáng cho người khác.
"Gia đình và các y bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu con, nhưng phép mầu không đến với Phong, chỉ mong sao mô tạng của con có thể cứu được những người khác.
Lúc còn sống, con tôi ước mơ nhiều lắm. Tôi mong sao những người nhận tạng biến những ước mơ của con tôi thành công, sống tốt như con tôi", chị Yên chia sẻ.
Được biết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm điều phối và ghép tạng lớn nhất ở Việt Nam. Trong những năm qua, đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật mang lại cơ hội sống cho hàng ngàn bệnh nhân.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu