Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nghi vợ lấy 500 nghìn, chồng ném con gái 1 tuần tuổi xuống giếng nước tử vong

Nghi vợ lấy mất 500 nghìn đồng, Đạt tát và đánh vợ ngã xuống sân, ôm con mới 7 ngày tuổi ném xuống giếng khiến bé tử vong.

Theo thông tin từ VOV, mới đây TAND cấp cao Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm tại TAND tỉnh Nghệ An để xét xử tội danh “Giết người” đối với với bị cáo Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú tại thôn Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).
 
Kết quả phiên tòa, TAND vẫn giữ nguyên mức án 20 năm tù cho bị cáo Đạt. Báo PLVN thông tin, trước đó phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Văn Đạt tháng 7/2019 đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù. Cho rằng bản án phạt quá nặng, Đạt đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do hoàn cảnh khó khăn, mẹ già đang đau bệnh cần người chăm sóc, vợ Đạt cũng khóc lóc xin tòa giảm án cho chồng.
 
Nghi vợ lấy 500 nghìn, chồng ném con gái 1 tuần tuổi xuống giếng nước tử vong
Bị cáo Đạt tại tòa. Ảnh: Báo Nghệ An. 
 
Tuy nhiên, cho rằng hành vi giết người của bị cáo có tính côn đồ, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà hại chết đứa con mới sinh nên tòa đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Đạt.
 
Báo Nghệ An thông tin, Đạt và vợ là chị Nguyễn Thị H. (23 tuổi) cưới nhau vào tháng 1/2019. Đến ngày 15/3, chị H. sinh mổ đứa con đầu lòng. Một tuần sau, H. xuất viện về nhà, tối hôm ấy cô ăn riêng và trông con gái nhỏ tại phòng ngủ của vợ chồng.
 
Lúc ăn xong, Đạt vào phòng ngủ mặc thêm quần áo để ra ngoài mua thuốc thì phát hiện 500 nghìn bị mất. Nghi vợ lấy nhưng chị H. phủ nhận khiến 2 vợ chồng cãi nhau. Đạt tát và đánh vợ ngã xuống sân khiến cô bỏ ra ngoài cửa nhà bếp khóc.
 
Nghi vợ lấy 500 nghìn, chồng ném con gái 1 tuần tuổi xuống giếng nước tử vong
Nghi vợ lấy 500 nghìn, Đạt ném con gái 1 tuần tuổi xuống giếng nước. Ảnh minh họa. 
 
Đạt không nói gì, vào trong thấy con gái đang nằm khóc liền bế ra cửa trước. Thấy vậy, người thân trong nhà nói “Con mới sinh bế ra đây làm gì” thì Đạt lại bế vào. Tuy nhiên, thấy con gái vẫn khóc, Đạt vừa lẩm bẩm “em coi tiền bạc quan trọng hơn mạng người à” vừa bế con ra ngoài sân, đi về phía giếng nước gia đình thả con xuống dưới rồi thản nhiên đi vào. Dù đã được hàng xóm cứu kịp thời nhưng do còn quá nhỏ, cháu bé đã không qua khỏi.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/30/Nghi án cha sát hại 2 con ở BR-VT rồi lên Đắk Nông treo cổ tự tử - VTC14_30112019220042.mp4[/presscloud]
Nghi án cha sát hại 2 con ở BR-VT rồi lên Đắk Nông treo cổ tự tử. Nguồn: VTC14
 
Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân gã chồng “quỷ dữ” sát hại vợ rồi phủ chăn tẩm xăng đốt
 
Thùy Nguyễn (t/h)