Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang: Nghi phạm là người hòa đồng, không phải học sinh cá biệt

Cô giáo chủ nhiệm cho biết, H. bật khóc khi cô nhắc đến bé trai 5 tuổi. Nhưng sau khi khóc nam sinh vẫn khẳng định không liên quan đến việc bé 5 tuổi mất tích.

Liên quan đến vụ bé trai Hà Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tử vong tại căn nhà hoang trong rừng sau 2 ngày mất tích, sáng 10/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.
 
Theo tin tức từ tối ngày 9/6, trong vụ án gây chấn động dư luận này, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi phạm. Theo tin từ vtc.new, một cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, nghi phạm là nam sinh lớp 11, hàng xóm của nạn nhân.
 
Nghi phạm vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang ở Nghệ An
Cháu Đô được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích
 
Liên quan đến nam sinh này, cơ quan Công an đã triệu tập nam sinh đến nam việc. Theo tờ Tổ quốc, danh tính nam sinh là Đ.N.H. (nam sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4) sống gần nhà nạn nhân Đô.
 
Nói về nam sinh này, cô giáo chủ nhiệm cho biết: H. là học sinh chuyển trường từ THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu) lên học tại trường này từ học kỳ 2 của lớp 10. Tại trường, H. khá hòa đồng với bạn bè, không có biểu hiện là học sinh cá biệt. Trong 2 ngày bé Đô mất tích, H. vẫn đến trường đi học như bình thường.
 
Theo cô giáo chủ nhiệm, thời điểm cháu Đô mất tích, người nhà nam sinh từng cho hay: Chiều ngày 7/6, Đô có đến nhà H. chơi rồi mất tích. Vì H. là người tiếp xúc trực tiếp cuối cùng với nạn nhân trước khi mất tích nên người nhà cháu bé và cơ quan điều tra đã mời H. lên để hỏi thông tin, xác minh sự việc.
 
Nghi phạm vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang ở Nghệ An
Người dân đến theo dõi sự việc
 
Cô giáo chủ nhiệm của H. thuật lại: “Trước đó 2 ngày, người nhà cháu bé và Công an có đến hỏi H. về cháu bé. H. kể, chiều 7/6, cháu Đô có đến chơi, sau đó H. lấy xe chở cháu đi ra đường. Nhưng đến trường tiểu học QUỳnh Tam thì cháu Đô đòi xuống tự chơi. H. thả cháu xuống và tiếp tục đi vì có việc riêng. H. nói từ đó không biết gì về cháu Đô đi đâu nữa. Đến sáng 9/6, người nhà chở H. đến trường học. Tôi có biết sự việc nên gặp riêng H. nói chuyện xem em có khúc mắc gì không. Tôi tâm sự và có hỏi em có khó khăn gì cần cô và mọi người giúp đỡ. Tôi hỏi thêm về cháu bé 5 tuổi đang mất tích thì H. bật khóc”.
 
Cũng theo cô giáo chủ nhiệm, sau khi khóc, nam sinh vẫn khẳng định mình không liên quan đến vụ cháu Đô mất tích và không biết tin tức gì về cháu.
 
Cũng trong sáng ngày 9/6, cô giáo chủ nhiệm nhận được điện thoại từ nhà H. xin cho H. nghỉ học vì Công an triệu tập làm việc, nghi có liên quan đến cái chết của cháu Đô.           
 
Về cái chết của cháu Đ., hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa đưa ra báo cáo cuối cùng. Tuy nhiên, theo một số thông tin trên báo chí, thời điểm phát hiện thi thể cháu Đô bị trói tay, đói.
 
Được biết, tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, bố mẹ cháu khóc đỏ mắt, ngất tại hiện trường vì sốc và quá thương cậu con trai tội nghiệp.
 
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
 
  
Nữ sinh Tiền Giang được tìm thấy ở Bến Tre sau hơn 10 ngày mất tích

 
 
Thoe Nga Đỗ/SKCĐ