Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hành tung của gã trộm giết thiếu nữ 16 tuổi: Bình tĩnh tắm rửa, ăn mì tôm, trả phòng trọ rồi bỏ trốn

Tại cơ quan điều tra Đậu Đức Mười khai, sau khi giết nạn nhân thì trở về phòng trọ tắm rửa, mua mì tôm về ăn, gói ghén quần áo, trả phòng trọ rồi bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để bắt giữ được nghi can Đậu Đức Mười, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Công an huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông và Công an tỉnh Đắc Lắk. Ngay sau đó, đối tượng Mười đã được di lý về Công an tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều ra về hành vi giết người, cướp tài sản.
 
Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm này là thiếu nữ Phạm Thị Bình Minh (SN 2004, quê ở xã Phương Mai, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình nhận về và tổ chức an táng xong xuôi.
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đậu Đức Mười (SN 1989, quê Nghệ An) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mười khai, rạng sáng ngày 9/4 khi đang đi lang thang từ phòng trọ tại khu e, phường Long Bình đến khu 8A phường Long Đình để tìm phòng trọ sơ hở vào trộm cắp. Lúc này, Mười phát hiện phòng trọ của Minh đang hé mở nên lẻn vào với mục đích trộm 1 điện thoại di động hiệu OPPO để trên tủ lạnh.
 
Tuy nhiên, trong lúc lục lọi đồ đạc Mười không may phát ra tiếng động nên bị Minh phát hiện. Trước khi chạy vào phòng, Minh lấy con dao nhỏ ở dưới bếp với mục đích đeo dọa kẻ trộm ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Mười nhanh chóng cướp lấy dao rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.
 
Nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi ở Đồng Nai khai gì?
Đậu Đức Mười tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai
 
Bị đâm, Minh cố gắng gào to tri hô mọi người giúp đỡ. Nhưng do, Mười đâm nhiều nhát dẫn đến sốc mất máu nên Minh gục tại chỗ. Người dân phát hiện sự việc đưa Minh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong với 3 viết trên người, một trong số đó đâm trúng tim.
 
Gây án xong, Mười cuỗm chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Mười đi ra ngoài đường lớn xin đi nhờ xe một người phụ nữ về phòng trọ. Tại đây, hắn bình tĩnh đi tắm rửa, mua mì tôm về ăn, gói ghém quần áo, trả phòng trọ rồi mới bỏ trốn.
 
Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sau khi rời khỏi phòng trọ, Mười ra quốc lộ 1A đón xe lên huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) rồi lại quay về TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  Ngày 11/4, Mười đón nhờ 1 xe tải về huyện Đăk Min, tỉnh Đắc Nông với mục đích trốn qua biên giới Campuchia.
 
Tuy nhiên khi đến nơi Mười phát hiện lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu dày đặc để chống dịch COVID-19 nên khả năng vượt biên khá khó. Nghĩ vậy, Mười liền quay lại TP Buôn ma Thuột lẩn trốn.
 
Xác định, Đậu Đức Mười đang lẩn trốn ở TP Buôn Ma Thuột nên một tổ trinh sát được cử đi điều tra, phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ nghi phạm. Sau đó, Công an di lý Mười về Đồng Nai phục vụ công tác điều tra.
 
Theo thông tin từ Công an, Đậu Đức Mười từng có 3 tiền sự trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù ngày 25/3 vừa rồi. Do ra tù chưa có công ăn việc làm lại thiếu tiền tiêu xài nên “ngựa quen đường cũ” đi trộm cắp tài sản.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/04/bat-nam-thanh-nien-len-vao-nha-dan-o-long-an-trom-hon-300-trieu-dong-mua-vang-danh-cuoi-vo_04032020115127.mp4[/presscloud]
Trộm tiền về đưa cho mẹ đi sắm vàng
 
Xem thêm: Gã “đạo chích” đâm chết nữ công nhân khi bị phát hiện đang “khoắng” đồ trong phòng trọ
 
Nga Đỗ (t/h)