Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bố đẻ tiết lộ quá khứ bất hảo của nghi phạm mang K54 đi cướp tiệm vàng

Thời “trăng non”, nghi phạm mang súng K54 đến cướp tiệm vàng ở Đông Triều (Quảng Ninh) từng bị gửi đi trại giáo dưỡng, có tiền án về hành vi gây rối làm mất trật tự công cộng.

Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thông tin, chiều ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được nghi phạm Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Đinh Thanh Tùng bị “tóm” khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).
 
Khi bắt Tùng, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ một khẩu súng K54 được xác định là hung khí đối tượng sử dụng khi thực hiện phi vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh (ở khu 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều). Hiện Công an đã dẫn giải đối tượng Tùng thị xã Đông Triều để phục vụ điều tra.
 
Nghi phạm cướp tiệm vàng ở QN: Bố đẻ phải cho đi trại giáo dưỡng, hàng xóm nhà vợ lại khen rất hiền
Nghi phạm Tùng tại cơ quan điều tra 
 
Ngay sau biết thông tin con trai bị cơ quan điều tra bắt giữ, ông Đ.V.T. (58 tuổi – bố Tùng) thể hiện rõ sự đau lòng về hành động của trên. Trên gương mặt ông T. thể hiện rõ sự thất vọng, ông kể: Tùng là đứa con khá nghịch ngợm, học đến lớp 9 thì bỏ dở. Thấy con còn nhỏ mà toàn giao du với bạn bè xấu nên buộc lòng phải xin cho con vào trường giáo dưỡng.
 
Theo ông T., mặc dù rất đau lòng nhưng ông buộc phải đưa con vào trại giáo dưỡng để cách ly với những bạn bè xấu. Hy vọng trong môi trường nghiêm khắc đó, Tùng sẽ tốt hơn, không để bạn bè xấu dụ dỗ, lôi kéo nữa.
 
Thế nhưng ra khỏi trường giáo dưỡng, Tùng càng hung hăng hơn. Năm 2012, Tùng quen với một người có lai lịch không mây tốt đẹp ở Mạo Khê (thị xã Đông Triều). Người này lôi kéo Tùng tham gia vào một vụ gây rối trật tự công cộng. Cuối cùng Tùng bị tòa tuyên phạt 2 năm tù.
 
Nghi phạm cướp tiệm vàng ở QN: Bố đẻ phải cho đi trại giáo dưỡng, hàng xóm nhà vợ lại khen rất hiền
Từ bé Tùng đã là kẻ khó bảo
 
Sau 2 năm cải tạo, Tùng về nhà lúc nào việc này lúc làm việc kia rồi lập gia đình. Từ ngày lấy vợ, Tùng ở hẳn bên nhà vợ ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Cách đây khoảng 1 tháng, Tùng gửi con về cho bố mẹ rồi đi biền biệt. Đến hôm 8/10 thì gia đình nghe tin con đi cướp tiệm vàng ở Mạo Khê.
 
Cũng từ hôm nghe tin ấy, mẹ Tùng chỉ biết ngồi khóc vì hàng xóm ngày ngày bàn tán, đi làm thì đồng nghiệp nói ra nói vào. Nói về động cơ cướp tiệm vàng của Tùng, ông T. nghi ngờ do túng tiền xây nhà (bên nhà vợ) nên Tùng làm liều đi cướp để có tiền.
 
Về phía nhà vợ Tùng, quả thật, gia đình đang xây nhà nhưng không mấy ai biết Tùng gây ra sự việc kinh hoàng đến vậy. Một số người hàng xóm bên nhà vợ tỏ ra bất ngờ khi biết tin trên. Họ nhận xét, Tùng là người hiền lành, chưa từng gây mâu thuẫn với ai. “Anh ta sống hòa đồng, gặp ai cũng chào hỏi”, một người hàng xóm kể.
 
Như báo Sức khỏe cộng đồng đưa tin, khoảng 16h ngày 8/10, một thanh niên đội mũ bao hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter xông vào tiệm vàng bạc Lương Oanh cướp tiền. Nghi phạm mang theo súng K54 uy hiếp chủ tiệm để cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.
 
Sau khi cướp xong, nghi phạm chạy ra đến cửa lên xe chuẩn bị bỏ trốn thì bị một ô tô bán tải tông vào xe làm cho chiếc balo xuống đường khiến tiền vung ra, khẩu súng văng xuống đường. Nhưng nghi phạm đã nhanh chóng nhặt khẩu súng lên bỏ chạy theo hướng về TP Hạ Long.

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/09/he-lo-chan-dung-nghi-pham-mang-sung-k54-di-cuop-tiem-vang-o-quang-ninh_09102019100341.mp4[/presscloud]
Đoạn clip ghi lại cảnh nghi phạm tùng cướp tiệm vàng Lương Oanh
 
Xem thêm: Nữ tiếp viên karaoke bị đánh, cướp, cưỡng hiếp và bỏ ngoài đường
 
Thu Nga (t/h)