Hai nghi phạm trong vụ án sát hại nam sinh chạy Grab ở bãi đất hoang thuộc khu vực quận Bắc Từ Liêm là Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).
Ngay sau khi di lý hai nghi phạm về Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin đến báo chí. Theo đó, qua tiếp nhận thông tin, nam sinh Nguyễn Cao Sơn bị mất tích, gia đình không liên lạc được, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an quận Đống Đa tổ chức truy tìm và xác định nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc thông tin đến báo chí về quá trình truy bắt hai nghi phạm
Trong quá trình phá án với sự giúp đỡ của Công an địa phương, người dân và báo chí nên đã truy bắt được các đối tượng gây án nhanh chóng. Thời điểm bị bắt, các đối tượng đang có ý định bỏ trốn khỏi địa phương.
Trung tá Nguyễn Bình Ngọc – Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Lực lượng gặp khá nhiều khó khăn khi truy tìm dấu vết của các nghi phạm vì đây là tội phạm liên tỉnh. Gây án xong hai nghi phạm đã bỏ trốn về địa phương. Địa bàn không thông thuộc nên việc bắt giữ khá khó khăn. Nhưng với quyết tâm phá án cao nên ban chuyên án đã nhanh chóng bắt giữ được 2 nghi phạm”.
Ngay trong đêm 30/9, phóng viên đã có buổi tiếp xúc với hai nghi phạm Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm. Tại buổi tiếp xúc này, Trường kể, tối 26/9 sau khi đi chơi điện tử gần bến xe Mỹ Đình cả hai ra đường bắt xe ôm về phòng trọ. Trên đường đi, Giáp nhiều lần nói rằng cả hai đang hết tiền và xin địa chỉ của tài xế Sang để sau này quay lại trả tiền. Tuy nhiên Sang không đồng ý.

Nghi phạm Đinh Văn Trường run sợ khi biết đồng bọn đã đâm chết người
Nhưng khi đến bãi đất trống khu vực phố Tân Phong, nam sinh Sang dừng xe xuống nói chuyện với Giáp. Lúc hai người lời qua tiếng lại thì Trường đứng ngoài nên không biết chuyện giả xảy ra. Chỉ biết, một lúc sau Giáp phóng xe máy của tài xế Grab rồi bảo Trường lên xe chở về Yên Bái.
“Tôi không thấy bất kỳ ai nói gì và cũng không biết anh tài xế Grab đã tử vong, chỉ nghĩ rằng, anh ấy bị thương. Sau khi đi về Yên Bái, Giáp không hề nói gì về chuyện đó, chỉ bảo tôi, về nhà chú Núi (chú Giáp) uống rượu rồi hôm sau đi đầu thú. Khi bị Công an bắt tôi mới biết Giáp đã đâm chết anh tài xế, tôi run hết cả người”, Trường kể.

Nghi phạm Đinh Văn Giáp - kẻ xuống tay đâm chết nam tài xế Grab
Cũng trong buổi tiếp xúc báo chí đêm qua (30/9), Đinh Văn Giáp kể: “Tôi đâm khoảng 3 nhát phía sau thì anh ấy bỏ chạy về hướng nhà dân. Sau đó, vì quá sợ hãi, tôi lấy chiếc xe của nạn nhân và cùng Trường bỏ chạy về Yên Bái. Lúc ấy tôi suy nghĩ bồng bột nên đâm anh tài xế. Tôi biết việc mình làm là sai trai và rất ân hận. Tôi chỉ nghĩ đến việc đầu thú nhưng vì sợ hãi nên chưa dám đi”.
Bên cạnh đó Giáp khai, ngoài việc lấy chiếc xe máy thì không lấy chiếc điện thoại iPhone 7 của nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/01/nghi-pham-dinh-van-truong-vu-sat-hai-nam-sinh-chay-grab-so-run-nguoi-chi-nghi-nan-nhan-bi-thuong_01102019104508.mp4[/presscloud]
Hai nghi phạm tại Công quận Bắc Từ Liêm
Xem thêm: Nghi phạm Đinh Văn Giáp có tiền án tội mua bán người, chính quyền địa phương cũng ngán ngẩm
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu