Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ân hận muộn màng của gã trai 23 tuổi nghe con nợ đi cướp Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh

Vì không có tiền trả nợ nên Ngọc rủ Mạnh đi cướp và hắn đồng ý luôn. Nhưng sau khi gây án xong lại cảm thấy ân hận vì lòng tham của mình.

Sau 36 giờ gây án, hai nghi phạm cướp ngân hàng BIDV Ngọc khánh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Hai kẻ đó là Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi) và Hoàng Ngọc (42 tuổi, cùng trú tại Hà Nội). Đối tượng Hoàng Ngọc được xác định là chủ mưu vụ án.
 
Đối tượng Ngọc bị bắt vào lúc 4h30 ngày 29/7. Còn Mạnh bị bắt vào đêm ngày 28/7 khi đang lẩn trốn tại phố Lạch Tray, TP Hải Phòng.
 
Theo nguồn tin của Người đưa tin pháp luật, Mạnh là từng là sinh viên đại học nhưng do một số vấn đề gia đình nên đã bỏ học khi bước vào năm 3 đại học. Sau đó, Mạnh làm trong ngành du lịch và quen biết đối tượng Ngọc – chủ mưu vụ án.
 
Nghi phạm cướp ngân hàng BIDV ân hận về hành vi của mình
Nghi phạm Mạnh
 
Mạnh và Ngọc phối hợp với nhau thực hiện vụ cướp Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh. Sau khi cướp được số tiền lớn, cả hai vào một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội chia tiền sau đó lẩn trốn.
 
Nói về số tiền cướp được, Mạnh tiết lộ: “Khi cầm tiền anh Ngọc chia cho gồm 4 tập 500 nghìn đồng và 1 tập 50 nghìn, tổng cộng là 205 triệu đồng. Em mang số tiền đó về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Với số tiền đó, em không nghĩ là cố tiêu bằng được, bởi vì em sợ bị bắt mà lỡ tiêu hết thì án nặng hơn. Em chỉ dám tiêu một ít để mua dép, mua đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt phục vụ nhu cầu cá nhân”.
 
Mạnh tiết lộ thêm: “Lúc mới bị bắt em có khai dối rằng, em được chia ít và anh Ngọc hẹn sẽ chia thêm tiền. Bởi vì lúc đó em có ý định để lại một khoản tiền cho mẹ chữa bệnh và lo cuộc sống sau này. Thực ra, em giấu tiền ở gác xép và không hề nói cho mẹ biết. Khi nào mẹ chuyển trọ thì sẽ thấy tiền và nghĩ đó là tiền em dành dụm để cho mẹ dùng”.
 
Song Mạnh cho biết, sau một đêm bị bắt và suy nghĩ lại thì chợt nhận ra, nếu mẹ tiêu khoản tiền đó thì là họa cho mẹ. Thà mẹ sống vất vả còn hơn là tiêu tiền bất chính. “Vì vậy, em đã xin khai lại với cơ quan điều tra. Em xác định, mình đã làm thì phải chịu trách nhiệm và phải khai báo trung thực, thành khẩn”, Mạnh thừa nhận.
 
Nghi phạm cướp ngân hàng BIDV ân hận về hành vi của mình
Khẩu súng dùng để cướp ngân hàng
 
Khi được hỏi về việc do ham chơi cờ bạc nên nợ nần và nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ thì Mạnh giải thích, đúng là có chơi cờ bạc nhưng biết điểm dừng. Không đến mức phải nợ nần.
 
Nguyên nhân Mạnh đi cướp ngân hàng là: “Chỉ có điều, em cho anh Ngọc vay tiền nhưng anh ấy không có khả năng trả. Đối với em, khoản tiền mấy chục triệu cho anh Ngọc vay là rất lớn, em có thể làm được nhiều việc. Vì không có tiền trả nên anh Ngọc rủ em đi cướp, em cũng đồng ý đi theo”, Mạnh thừa nhận.
 
“Lúc nhận lời anh Ngọc, một phần vì em tiếc số tiền anh ấy nợ em, một phần em nghĩ rằng mình sẽ có 1 khoản tiền để “giắt lưng” sau này. Nếu cưới vợ hoặc chữa bệnh cho mẹ thì cũng có thể lo… Nhưng đến lúc gây án xong thì em lại thấy ân hận vì lòng tham của mình”, Mạnh nói thêm.
 
Ngồi tại cơ quan điều tra, Mạnh cho biết, rất ân hận về hành vi của mình. “Em muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ. Mong rằng mẹ sẽ đón nhận thông tin về em một cách bình tĩnh, không bị sốc. Em mong rằng, lần vấp ngã này sẽ giúp em thay đổi!”.
 
Hai kẻ cướp ngân hàng đi qua đi lại nhiều lần trước khi xông vào bên trong trụ sở BIDV chi nhánh Ngọc Khánh
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ