Những ngày cuối cùng của năm Canh tý, khi các gia đình khác đều rộn ràng không khí Tết, thì căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thanh, (sinh năm 1986, thôn Đền Quynh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) lại bao trùm cảm giác lạnh lẽo, buồn thương đến nao lòng.
Ngồi trên chiếc võng treo trước sân, chị Thanh ôm chặt đứa con 5 tháng tuổi đang khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Căn bệnh ung thư quái ác dường như khiến chị suy nhược, chỉ biết bế con đi đi lại lại một lúc, chị Thanh lại phải ngồi thở dốc.
Đưa tay ôm đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, người mẹ khốn khổ nghẹn ngào nói: “Bố cháu ngày nào cũng phải đi vác hàng thuê cho người ta, để xoay sở được chút tiền sắm tết. Hôm nay con bé bị đói, chắc phải đợi đến tối bố mới đem sữa về…”, nói rồi chị Thanh lấy tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xanh xao vì bệnh tật.

Chị Thanh ôm con nhỏ ngồi trước hiên nhà (Ảnh: Dân trí)
Cuộc đời chị Thanh là chuỗi những bất hạnh khiến ai nghe cũng phải xót xa. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, khi được 7 tháng tuổi, bố mẹ chị ly thân. Từ đó, chị Thanh cùng với 4 người anh chị em sống cơ cực cùng người cha thương bệnh hạng 2/4.
Năm chị Thanh 22 tuổi, bố chị qua đời, các anh chị em lần lượt có gia đình riêng. Chị Thanh xin vào làm công nhân ở một khu công nghiệp tại Bắc Giang. Đến năm 2014, chị gặp và kết hôn với một chàng trai cùng làm tại công ty. Dù cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn nhưng anh chị lúc nào cũng lạc quan, cố gắng làm ăn.
Sau một năm lấy nhau, vợ chồng chị Thanh hạnh phúc chào đón đứa con trai đầu lòng bụ bẫm. Gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười con trẻ. Từ lúc có con, anh chị luôn tự hứa với lòng “dù thế nào đi chăng nữa, sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con thật tốt”.

Bé gái sinh ra khi mói 33 tuần tuổi, phải nằm lồng kính trong suốt 1 tháng (Ảnh: Dân trí)
Nào ngờ tai họa bất ngờ ập đến gia đình nhỏ của chị Thanh. Tháng 4/2020, chị Thanh mang bầu bé thứ 2 ở tuần thứ 20, thì bỗng thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, đau răng triền miên, nổi hạch ở cổ. Sau khi đi khám thì các bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vòm họng.
Nghe tin mình bị ung thư, chị Thanh như sụp đổ, lúc đó chị chỉ còn biết bật khóc vì thương con trai lớn và người con còn chưa rõ hình hài. Kể từ ngày định mệnh ấy, chị Thanh bước vào “cuộc chiến” giành giật lại sự sống và hành trình gian nan để giữ lại người con trong bụng.
Đi qua rất nhiều bệnh viện như bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, bệnh viện Việt Đức, cho đến bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bệnh viện Bạch Mai… chị Thanh đã từ chối tất cả các liệu pháp điều trị ung thư. Bởi chị biết nếu vào thuốc thì chị sẽ mất đi đứa con mãi mãi. Dù có bị bệnh tật hành hạ đến chết thì chị cũng nhất định phải cầm cự được cho đến khi con trào đời.

Gia đình nghèo khó nên sinh con xong chị Thanh cũng chỉ điều trị qua loa, không dứt điểm (Ảnh: Dân trí)
Quay lại thời điểm tháng 8/2020, chị Thanh suýt chút nữa đã phải bỏ lại mạng sống. Cơ thể chị vốn yếu, bị ung thư nhưng không dùng thuốc, không chữa trị nên bệnh phát tác khiến chị nhiều lần ngất xỉu. Gia đình hốt hoảng đưa chị đi bệnh viện Bạch Mai, tại đây, các bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp. May mắn thay, hai mẹ con chị Thanh đều tai qua nạn khỏi.
Do sinh ra khi mới 33 tuần tuổi nên con gái chị Thanh phải nằm lồng kính gần 1 tháng. Sau khi sinh con, chị Thanh bước vào giai đoạn điều trị hóa chất để chữa trị căn bệnh ung thư vòm họng. Gánh nặng cuộc sống lại đè nặng lên vai người chồng. Từ lúc chị Thanh bệnh, chồng chị cũng phải nghỉ làm để chăm vợ, không còn thu nhập.

"Giờ đây, em chỉ mong muốn kéo dài thời gian sống để các con em còn có mẹ. Em mong có sự giúp đỡ để bớt gánh nặng cho gia đình, có chi phí để nuôi con nhỏ thôi chị ạ!", chị Thanh hổn hển nói (Ảnh: Dân trí)
Để có đủ tiền chữa trị cho vợ, anh đã phải cầm cố sổ đỏ căn nhà của bố mẹ. Gần tết, tiền không còn, chị Thanh xin xuất viện trở về nhà, mặc cho cơn đau vẫn từng ngày xé nát cơ thể chị. giờ đây, chị Thanh chỉ cầu mong sống được ngày nào hay ngày đó để ngắm nhìn các con trưởng thành là chị cũng được an ủi.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Thanh; Địa chỉ: Thôn Đền Quynh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; ĐT: 0912214996.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu