Hơn 10 năm trước, khi còn là một cô gái tuổi 23 đầy hoài bão và khát vọng, Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1986, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) bất hạnh gặp phải một biến cố. Một ngày cuối tháng 8/2009, trong một lần đi vận động học sinh đến trường THPT Tân Thành (xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng), nơi thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh, thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc ô tô chở vật liệu xây dựng đi được nửa cây cầu bỗng dưng bị tuột dốc, lao thẳng vào cô, bánh sau xe tải cán lên chân. Được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) , cô bàng hoàng khi biết, mình đã mất một chân.

Chiếc xe máy tự chế đồng hành đưa cô đến trường
Đó là một cú sốc không thể khủng khiếp hơn, khi đang từ một người lành lặn nay trở thành một người tàn tật. Nhưng, đưa cô vượt lên nối đau có sự đồng hành, yêu thương của má Bảy, chị Hai và đám học trò nhỏ, Tâm dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
"Nghĩ lại cũng thấy may mắn, dù có chán nản đến đâu, mình cũng chưa bao giờ sống tiêu cực", cô Tâm chia sẻ.
Mất một chân, cô tìm chiếc chân giả thay thế. Cứ thế, chiếc chân giả nặng 2 kg trở thành người bạn đồng hành của cô 10 năm nay, giúp cô có thể đi lại không cần sự trợ giúp của nạng gỗ.

Ngày cô ra viện, cô được bố trí làm việc văn phòng tại trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh). Tuy nhiên, tình yêu mãnh liệt với nghề giáo, sự khao khát được đứng trên bục giảng đã thôi thúc khiến cô sinh viên sư phạm Toán mạnh dạn xin được đứng lớp.

Chứng msinh cho mọi người thấy năng lực của mình, cô đã dùng cả tâm huyết sáng tạo, tìm tòi những phương pháp giảng bài hấp dẫn, lôi cuốn học sinh để giờ học luôn rộn rã tiếng cười.
Tối tối miệt mài với những trang giáo án là thế nhưng đều đặn, 4h30 hàng sáng, khi moi người ở còn đang ngái ngủ, Tâm trở dậy vệ sinh cá nhân xong đâu đấy di chuyển đến phòng tập gym, các nhà 2km. Bền bỉ, kiên trì, cô đã tập được gần 2 năm nay.

Sau khi khởi động giãn gân cốt, cô tập đi trên máy chạy bộ.
"Ngày đầu, mình chỉ đi được vài bước chân là mệt xỉu nhưng động viên bản thân cố thêm chút nữa, mỗi ngày từng chút một. Đến giờ, mình đi liên tục được 10 phút", cô cười.
Nhớ lại, có lần đi Nhật Bản thăm người thân, lúc đi cũng như lúc về lo ngại chuyện đi lại vì bên mọi người chủ yếu đi bộ và tàu điện ngầm trong khi mình chỉ đi được tối đa 500 m mỗi ngày, nhưng thật không ngờ, cô đã đi được 7km.

Cô dành thời gian hoạt động thể dục thể thao cùng hoạt động thiện nguyện
Bên cạnh gieo chữ, cô Tâm còn mở thêm câu lạc bộ thiện nguyện để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh như mình, với mong muốn phần nào có thể lan tỏa những điều tích cực đến với họ. Cảm động trước sự nghị lực của cô gái nhỏ, anh Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1989) gặp tai nạn từ 9 năm trước, phải nằm một chỗ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (Đồng Tháp) đã phải thốt lên: "Người ta là phụ nữ còn mạnh mẽ như vậy, trong khi mình còn cả cơ thể lành lặn, không thể phó mặc cho số phận được".
Anh cũng là một trong những người mà cô Tâm muốn hướng đến. Nhờ cô mà anh Toàn có động lực tập luyện để một ngày nào đó có thể đứng vững, đi lại bình thường.

Nhìn lại mình 20 năm trước, cô Tâm mỉm cười xúc động
Ngoài ra, Minh Tâm còn nhận dạy kèm thêm cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, lớp học hoàn toàn miễn phí. Với chiếc bảng trắng treo ngay ngắn trên tường nhà, dù đôi chỗ vỡ toác, phải dùng giấy che lại, nhưng với cô đó là nơi ghi dấu biết bao bài giảng từ trái trái tim chân thành đông đầy yêu thương cho các em nhỏ thiệt thòi.
Mỗi thứ năm hàng tuần, cô lại dành thời gian vận động học sinh tham gia làm sạch cảnh quan trường học. Lúc đầu, chỉ một vài em tham gia đến nay sau 2 năm hoạt động, số lượng học sinh tăng lên đáng kể.
Dường như, một ngày 24 tiếng đối với cô Minh Tâm chưa bao giờ là đủ, nào là công việc thiện nguyện, nào dạy học,... cứ thế cứ cuốn trôi cô đi qua biết bao mùa xuân xanh. Nhưng, đối với cô việc đó khiến cô chữa lành vết thương năm xưa, và giúp cô sống tốt hơn cho hiện tại. Luôn ghi nhớ câu khuyết danh "Nghịch cảnh không phải bất hạnh mà là món quà cuộc sống ban tặng", người giáo viên như cô Tâm luôn nỗ lực phấn đấu để khuất phục khó khăn.
Xem thêm: Thầy giáo trẻ hóa `kẻ ăn mày giàu có` lang thang đi bộ xuyên Việt kêu gọi bảo vệ môi trường
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu