Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nghi bị vợ “cắm sừng”, chồng rủ nhóm chiến hữu đi xử “tình địch”

Quan đã khiến anh em chiến hữu trong cuộc nhậu vướng vòng lao lý vì rủ họ cùng đi xử “tình địch”.

TAND TP Nha Trang mới mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Mai Văn Quan (1987, trú P. Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) 5 năm 3 tháng tù; Lương Ngọc Tuấn và Mai Văn Xin đồng mức án 5 năm tù đều về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến cái kết đắng này là do Quan nghi ngờ bị vợ “cắm sừng”.
 
Theo hồ sơ vụ án, lâu nay thấy vợ có thái độ lạnh nhạt với mình nên Mai Văn Quân nghi ngờ bị vợ “cắm sừng. Quan gạt công việc làm ăn sang một bên để dành thời gian tìm hiểu. Qua thu thập thông tin và tổng hợp những biểu hiện lạ của vợ, Quan nghi ngờ cô ta có qua lại với anh Nguyễn Phan Kim Nhựt.
 
Chiều ngày 16/8/2019, Quan tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Khi men rượu ngấm trong người, Quan mới tâm sự nỗi lòng về việc nghi bị vợ “cắm sừng” cho nhóm chiến hữu gồm Lương Ngọc Tuấn (1982), Mai Văn Xin (1980, anh ruột Quan), Nguyễn Đức Thịnh và Khôi (chưa xác định) nghe.
 
Tiếp đó, Quan rủ cả nhóm cùng mình đến tìm anh Nhựt để làm rõ vấn đề trên. Thấy cả nhóm có biểu hiện say nên anh Thịnh ngăn cảm, còn Khôi bỏ về nhà.
 
 Nghi bị vợ “cắm sừng”, chồng rủ nhóm chiến hữu đi xử “tình địch”
Quan, Tuấn và Xin tại phiên tòa xét xử
 
Tuy nhiên, Quan, Xin và Tuấn không đồng ý. 3 đối tượng này quyết tâm đi tìm Nhựt để làm cho ra nhẽ. Sau đó, Quan đi về phòng trọ bắt vợ đi cùng cả nhóm đến nơi anh Nhựt làm việc để làm cho ra nhẽ. Sợ bị chồng đánh nên người vợ buộc lòng đi theo.
 
Khi cả nhóm đến một công trình xây dựng thì lôi cả người vợ vào tìm kiếm anh Nhựt. Do có tật giật mình nên khi thấy Quan đến anh Nhựt liền bỏ chạy ra phía sau công trình song vẫn bị Xin phát hiện và túm áo lôi ra ngoài.
 
Nhựt giằng co với Xin thì Quan lao vào đánh, còn Tuấn dùng 1 cây sắt de dọa, buộc Nhựt phải đi ra ngoài.
 
Chưa dừng lại, Quan túm áo anh Nhựt đi ra khỏi công trường rồi đẩy Nhựt lên xe máy do vợ Quan cầm lái và buộc chở ra nghĩa địa nói chuyện. Tuấn và Xin cũng chạy xe máy theo sau.
 
Ra đến nghĩa trang, Quan bắt vợ và anh Nhựt ngồi xuống rồi tra hỏi về mối quan hệ của 2 người. Tiếp đó, Tuấn và Xin đánh đập anh Nhựt.
 
Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi đánh và tra hỏi, Quan bắt Nhựt và vợ về phòng trọ của mình tiếp tục yêu cầu họ quỳ gối xin lỗi.
 
Biết con trai bị khống chế, mẹ Nhựt đến phòng trọ xin Quan thả con ra nhưng quan không đồng ý. Quá bức xác, gia đình anh Nhựt đã đến Công an trình báo.
 
Đến khoảng 20h cùng ngày, Cảnh sát 113 phối hợp với Công an địa phương bao vây, bắt quả tang Quan cùng đồng bọn đang bắt giữ trái phép anh Nhựt. Tất cả các đối tượng trên bị đưa về đồn làm việc. Quan, Tuấn và Xin đã thừa nhận hành vi của mình.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/23/chan-dung-ba-vo-bi-cam-sung-thue-con-do-danh-gay-tay-chong-voi-gia-1-trieu-dong_23032020162057.mp4[/presscloud]
Phát rồ vì 'thèm đàn ông', góa phụ làm chuyện khiến quỷ thần cũng nổi da gà


Xem thêm: Chồng qua đời vì COVID-19, vợ đến bệnh viện làm thủ tục mới vỡ lẽ bị 'cắm sừng' từ lâu
 
Nga Đỗ (t/h)