Nhận được thông tin thi thể một người đàn ông được phát hiện dưới ao của gia đình, Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) đã vào cuộc xác minh nguyên nhân tử vong. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị sát hại và có dấu hiệu ném xác phi tang.
Người chồng tử vong, nghi bị sát hại và phi tang
Ngày 18/10, lãnh đạo UBND xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ án mạng thương tâm, hậu quả một người đàn ông tử vong. Sự việc khiến người dân trong xã vô cùng hoang mang và sợ hãi. Bởi từ trước đến nay, xã Tân Thịnh vốn nổi tiếng là vùng quê yên bình, người dân hiền lành, chất phác. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Công an vẫn đang tích cực điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 15/10, người dân thôn Phúc An (xã Tân Thịnh) đi qua khu vực ao nhà anh Hà Tiến Thiện phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước. Khi đến gần kiểm tra mới tả hỏa phát hiện thi thể này chính là anh Thiện. Kiểm tra kỹ hơn thì thấy trên đầu nạn nhận có nhiều vết thương nghi do bị vật cứng tác động vào. Ngoài ra, tại hiện trường còn xuất hiện nhiều vết lôi kéo, nghi có dấu hiệu sát hại rồi phi tang thi thể xuống ao.
Ngay lập tức sự việc được trình báo đến Công an xã Tân Thịnh. Đơn vị này sau đó đã liên hệ với Công an huyện Chiêm Hóa để phối hợp điều tra, làm rõ sự việc. Trong ngày 15/10, Công an huyện Chiêm Hóa có mặt phong tỏa tiến hành khá nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân xấu số về nhà xác để khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Hiện tại, đội pháp y đang hoàn tất kết luận pháp y để gửi sang Công an huyện Chiêm Hóa.

Hiện trường vụ án
Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, khi đi ăn sáng về thì phát hiện người đàn ông bị vợ dùng vật cứng đánh đập nhiều lần vào đầu dẫn đến tử vong. Gây án xong, người vợ kéo xác chồng ra ao trước cửa nhà phi tang. Tuy nhiên, do lời khai của nhân chứng còn chứng nên cơ quan điều tra Công an huyện Chiêm Hóa đang lấy thêm lời khai của những người khác để xác minh về tính chính xác của thông tin, tránh vụ việc bị đẩy theo một hướng khác.
Vì đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, được người dân rất quan tâm nên lãnh đạo ngành Công an và lãnh đạo UBND huyện Chiêm Hóa đề nghị các đơn vị tố tụng phối hợp với nhau điều tra, làm rõ chân tướng sự việc. Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết, hiện Công an huyện đã tạm giữ người vợ nạn nhân Thiện là Ma Thị Mơ để phục vụ điều tra.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tân Thịnh cho biết, thời điểm người chồng tử vong, chị Mơ đang đi bán trứng ngoài chợ. Ngay khi đưa thi thể nạn nhân về khám nghiệm tử thi, Công an đã triệu tập chị Mơ đến trụ sở làm việc. Nói về việc thi thể nạn nhân được phát hiện lúc gần trưa vị lãnh đạo cho hay: “Người thân của nạn nhân phát hiện sự việc chứ không phải là dân làng. Tuy nhiên, sau đó cũng có nhiều người dân đến hỗ trợ vớt thi thể nạn nhân Thiện lên bờ”.
Linh tính kỳ lạ của người thím ruột
Sáng ngày 19/10, ngôi nhà nạn nhân Hà Tiến Thiện tấp nập người ra, người vào. Mặt ai cũng buồn rười rượi vì thương người đàn ông số khổ. Ngồi trước cửa nhà thở dài bà Hà Thị Tươi (thím của nạn nhân) vừa kể: “Khoảng 9h ngày 15/10, tôi đi làm về qua nhà thì thấy chị Dung (mẹ nạn nhân Thiện) gọi vào nói chuyện về cháu Thiện mất tích. Lúc đó, cái Mơ còn khóc lóc kể lại rằng bị chồng kéo xuống ao nhưng vùng vẫy một hồi thì thoát ra và lên được bờ. Nhưng cháu Thiện lên được hay chưa thì Mơ nói không biết. Ngay sau đó, tôi và chị Dung chia nhau đi tìm cháu Thiện. Tìm hai vòng quanh nhà không thấy đâu, tôi lên về nhà cầm con dao chạy sang vườn mía sau nhà chị Dung phát toàn bộ cỏ để tìm mà vẫn không thấy. Tôi lại vòng ra trước nhà cạnh cái ao thì tự dưng rùng mình, nổi gai ốc khắp người”.

Bà Hà Thị Tươi - thím nạn nhân
Quệt vội dòng nước mắt lăn dài trên má, bà Tươi kể tiếp: “Tôi bảo với mẹ cháu Thiện rằng, nãy em về đến đầu nhà tự dưng nổi hết gai ốc lên. Chị tìm kiếm quanh đây để em xuống đó tìm lại lần nữa xem có thấy không. Nghĩ là làm, tôi lấy một cái sào đi ra gần bờ ao gẩy gẩy lớp bèo để tìm nhưng không thấy. Tôi bảo chị Dung lấy cho tôi cái sào dài hơn để gẩy ra giữa ao xem sao nhưng cũng chẳng thấy gì. Giống như ma xui quỷ khiến, tôi đẩy cái sào ra xa khoảng 2 mét thì thấy bùng lên thi thể của cháu mình, tôi giật nẩy mình. Lúc đó hai chị em ngỡ ngàng rồi òa lên khóc. Sau đó xã nhận được tin báo và cử người xuống phong tỏa hiện trường, giúp đỡ gia đình tôi đưa cháu Thiện lên bờ”.
Ông Hà Tiến Chức (chú ruột nạn nhân) - người trực tiếp đưa thi thể anh Thiện lên kể: “Khi phát hiện thi thể, tôi là người lội xuống ao vớt cháu lên, chúng tôi có sơ cứu cho cháu nhưng không kịp nữa rồi. Tôi lật người cháu thiện Lại để kiểm tra thì phát hiện nhiều vết thương do vật cứng gây ra dẫn đến tử vong chứ không phải cháu Thiện tự tử. Bên cạnh đó, tôi phát hiện ở tai và mũi cháy có máu chảy ra”. Cũng theo ông Chức, lúc sự việc xảy ra tại hiện trường có ông Chức, bà Dung, bà Tươi và cháu Hà Mạnh Q. (7 tuổi – con trai nạn nhân Thiện).

Ma Thị Mơ (áo trắng) - nghi phạm sát hại chồng
Nhớ lại chuyện sáng ngày 15/10, cháu Q. nói: “Lúc đó, cháu bị mẹ đuổi vào phòng nhiều lần không cho ra ngoài nhưng sau đó cháu có chạy ra ngoài 3 lần. Lần đầu tiên, cháu thấy bố nằm gục trên bàn; lần thứ hai cháu thấy mẹ kéo bố ra khu đất trước nhà nhưng cháu lại bị mẹ đuổi vào; lần thứ ba thì thấy mẹ Mơ lăn bố xuống ao và nhảy xuống cùng”. Tuy nhiên, do tuổi còn quá nhỏ nên cháu Q. chưa biết kể việc trên cho ai, chỉ im lặng theo dõi việc mẹ kéo thi thể cha ném xuống ao trong bất lực. Và thực tế, cháu Q. cũng không hiểu hành động đó của mẹ là gì.
Người đau đớn nhất trong vụ án mạng này chính là bà Nguyễn Thị Dung. Người phụ nữ ấy vẫn chưa thể vượt qua được cú sốt tinh thần kể từ khi nhìn thấy thi thể con nổi lềnh bềnh dưới ao. Bà Dung nhớ lại: “Bình thường hai vợ chồng cũng có cãi vã nhưng đó chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt. Gần đây, tôi thấy có một vấn đề khiến cả hai to tiếng, cãi cọ nhau suốt mấy ngày là việc con trai tôi phát hiện Mơ nhắn tin với người đàn ông lạ. Thế nhưng, tôi thật sự không thể tưởng tượng được sự việc lại xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Đến bây giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa, tôi chỉ cố gắng lo lắng tốt cho cháu nội thôi, nó là đứa trẻ tội nghiệp”.
Liên quan đến vụ án, Công an huyện Chiêm Hóa vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân gây án. Trong chiều ngày 18/10, Công an huyện Chiêm Hóa đã áp giải Ma Thị Mơ về nhà để dựng lại hiện trường, làm rõ một số tình tiết.
Xem thêm: Gã sát nhân đãng trí nhất lịch sử, giết vợ giấu xác nhưng không thể nhớ nổi đã giấu ở đâu!?
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu