Theo tin từ VOV, tối ngày 8/2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được một cuộc gọi cầu cứu qua đường dây nóng. Đầu dây bên kia là chị S. (27 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang ngụ tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh).
Trong cuộc điện thoại chị S. tỏ ra vô cùng sợ hãi, khóc nhiều nên đội Cứu nạn Giao thông nhận định đây có thể là một vụ bạo hành. Một nhóm cứu hộ đã cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức giải cứu thành công chị S. cùng với cha mẹ ruột.

Chị S. bị chồng bạo lực dã man (ảnh VOV)
Chưa dừng lại tại đây, trong quá trình đưa chị S. rời khỏi hiện trường vụ bạo hành tổ giải cứu bị một nhóm người nghi có trong số đó có chồng chị S. truy đuổi. Tổ cứu hộ phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng Công an thì mọi người mới ổn thỏa.
Hiện chị S. và cha mẹ đang được bảo vệ an toàn tại một khách sạn trên điạ bàn huyện. Tại đây chị S. kể, bị chồng đánh đập dã man, trên người vẫn còn vô số vết thương. Không chỉ vậy, gã ta còn ép chị quan hệ tình dục.
Không thể chịu nổi cảnh bạo lực gia đình, chị S. đã cầu cứu cha mẹ đẻ đang sống ở An Giang. Không yên tâm về con gái, hai người liền lên thăm. Nhưng cũng không thể ngăn chặn được tình trạng con gái bị bạo hành, thậm chí bố mẹ chị S. còn bị dọa nạt.
Cuối cùng, chị S. quyết định cầu cứu Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh. Nhận được tin báo, Đội đã trình báo đến lực lượng chức năng địa phương để cùng giải cứu nạn nhân.

Nạn nhân còn bị chồng ép quan hệ tình dục
Hiện tại, chị S. và cha mẹ đã an toàn nhưng vẫn rất hoảng loạn. Đội Cứu nạn đã cử người túc trực, giúp đỡ chị S. và cha mẹ. Sắp tới, chị S. sẽ có đơn trình báo đến cơ quan chức năng để giải quyết triệt để vụ bạo hành dã man này.
Trong gia đình, không chỉ người phụ nữ bị bạo hành mà cả trẻ nhỏ cũng là nạn nhân của những ông bố vũ phu. Cách đây vài ngày, tại TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ việc, bé trai 4 tháng tuổi bị bố đẻ là Châu M.T. (23 tuổi) bạo hành đến mức gãy xương đùi và xuất huyết não. Được biết, tình trạng này xảy ra từ khi cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi.
Mẹ nạn nhân đã nhiều lần can ngăn nhưng không được. Gã ta cho rằng, bản thân cần dạy con bằng cách bạo hành. Thời điểm gia đình đưa cháu bé vào bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị là khi cháu bị bạo hành đến mức đa chấn thương, nhiều vùng cơ thể bầm tím, gãy hai chân, xuất huyết não.
Liên quan đến sự việc này, Công an địa phương đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Đồng thời, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cũng vào cuộc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bé trai bị bạo hành.
Xem thêm: Đời tư ồn ào của người mẹ bạo hành con Bình Dương: Sống chung với nhiều đàn ông, hay kêu chán đời
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu