Theo nguồn tin từ Zing, Công an phường Dư Hàng (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Thị Thu Hà (34 tuổi, trú phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) về việc bị chồng cũ là Lê Sỹ Việt (47 tuổi) bạo hành. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang xác minh việt ông Việt bạo hành con gái 13 tuổi là cháu L.P.A. (học lớp 8).

Vết tích trên người cháu P.A. do bố đánh đập
Theo phản ánh của chị Hà, vào năm 2016, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị và Lê Sỹ Việt (trú tại số nhà 2/1 ngõ Chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) ly hôn. Sau đó, cháu L.P.A (SN 2007) và con gái út (SN 2011) được chuyển sang ở cùng bố.
Đến sáng 2/10, chị Hà nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L.P.A.. Cô giáo thông báo L.A. không đến lớp nên chị Hà tất tưởi chạy sang nhà Việt tìm con thì phát hiện cháu bị bố đánh.
Lúc này, chị Hà và chồng cũ xảy ra xô xát. Việt bóp cổ, dập đầu khiến chị Hà bị thương, chảy máu ở thái dương bên phải. "Tôi phải nhập viện trong tình trạng choáng váng”, chị Hà kể.
Theo kết luận của Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân, chị Hà bị một vết ở đầu, phải khâu 5 mũi. Khi xuất viện, chị Hà đã đón con gái lớn về chăm sóc.

Chị Hà tố chồng cũ đánh mình
Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, nhất là cháu L.P.A khi phải sống cùng người bố nóng nảy nên gia đình chị Hà đã đưa con về nhà mình để sinh sống. "Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế vì việc học của cháu, không thể nghỉ học kéo dài. Tôi lo, nếu anh Việt đón đánh con ở cổng trường thì ai biết mà bảo vệ", chị Hà bày tỏ.
Về phần mình, cháu P.A. cho biết, bị bố đánh trong thời gian dài. Trước đấy, mỗi lần phạm lỗi nhỏ và kết quả học tập chưa tốt thì đều bị đánh. “Gần đây, bố vẫn mắng và cứ vài tuần lại đánh dù không có nguyên nhân cụ thể. Có hôm chạy xe trên đường, bố cũng quay lại đánh cháu. Người xung quanh thấy thế và có ý kiến, bố càng bực tức nên về nhà đánh nhiều hơn”, P.A. kể.
Ngày 1/10, L.A. tiếp tục bị bố đánh bằng dây điện quấn băng dính bên ngoài. Cháu chống cự thì càng bị đánh nhiều hơn. Hậu quả, chân và tay cháu bị bầm tím, tấy đỏ.

Cháu P.A. kể bị bố đánh nhiều lần
P.A. cho biết, gần đây tính ông Việt thất thường. Công việc gặp khó khăn nên người này phải vay mượn tiền từ người khác. “Bố còn bắt cháu đi tìm việc làm thêm", P.A. bay tỏ mong muốn được ở cùng mẹ.
Trước tố cáo của chị Hà, phóng viên báo chí đã liên lạc với ông Việt thì người này cho biết: “Bố còn bắt cháu đi tìm việc làm thêm". Khi phóng viên nhắc đến các vết bầm tím trên người cháu P.A. thì Việt không thừa nhận có việc bạo hành mà chỉ có ý định dọa nạt con, dạy dỗ con mà thôi.
Hiện Công an đang xác minh, điều tra rõ vụ việc.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu