Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghẹn ngào với tâm thư của diễn viên ‘Hoa hồng trên ngực trái’ dành cho cố NSND Hoàng Dũng

Bức thư Diệu Hương dành tặng cho người thầy kính yêu của mình - NSND Hoàng Dũng chẳng thể nào đến được tay người nhận. Cô khóc nghẹn: 'Thư con gửi về chưa kịp tới tay thầy đã đi mất rồi'

Trước sự ra đi của NSND Hoàng Dũng, diễn viên Diệu Hương đã bày tỏ sự đau đớn bằng một bài chia sẻ rất dài. Nữ diễn viên “Hoa hồng trên ngực trái” cùng nhiều diễn viên trẻ như Việt Anh, Hồng Đăng,… từng là học trò của NSND Hoàng Dũng.

Những buổi họp lớp như vậy, từ giờ sẽ vắng bóng người thầy kính yêu 

Vậy nên, ngoài mối quan hệ đồng nghiệp, Diệu Hương cũng như nhiều diễn viên nổi tiếng khác coi NSND Hoàng Dũng là người cha, người thầy và hết mực kính trọng ông.

Nghe được tin NSND Hoàng Dũng qua đời khi đang ở Mỹ, nữ diễn viên không khỏi bàng hoàng, đau xót. Trước đó, cô đã viết một bức tâm thư gửi tặng người thầy kính yêu của mình, nhưng thư chưa kịp đến tay, thì NSND Hoàng Dũng đã ra đi.

Bức thư Diệu Hương viết cho NSND Hoàng Dũng. Nhưng chưa kịp đến tay thì ông đã qua đời

 

Khi nghe tin người thầy kính yêu qua đời, nữ diễn viên “Hoa hồng trên ngực trái” đang ở cách xa nửa vòng trái đất, cô chia sẻ:

“Con cảm ơn thầy vì cuộc đời này cho chúng con được làm trò, làm con của thầy! Con cảm ơn thầy đã dìu dắt, định hướng và yêu thương, che chở cho chúng con bằng tình yêu của người cha! Người cha đã luôn bao bọc chúng con qua giông bão và dạy chúng con thành người, thành nghề!

Người đầu tiên dạy cho con về nghề diễn và luôn sao sát với chúng con trên chặng đường làm nghề. Người bao dung chúng con trước những sai sót của tuổi trẻ, người bảo vệ chúng con vô điều kiện bằng tình yêu của người làm cha.

Người là chủ hôn cho con, mỉm cười khi biết con êm ấm. Người hạnh phúc khi thấy đàn con mình đã trưởng thành và vẫn luôn mắng mỏ khi chúng con sai sót, mắng đấy mà yêu thương bảo vệ đấy! Thầy ơi.

18 năm và mãi mãi chúng con biết ơn vì được là trò, là con của thầy. Lá thư tay con viết khi vừa biết tin thầy nhập viện, con gửi về chưa kịp đến tay thầy, con muộn mất rồi thầy ơi!

Chúng con đã hẹn với nhau, sau này cứ 20-11 lớp mình sẽ vẫn đi thăm thầy, như bao năm nay thầy ạ!

Chúng con chào thầy ạ! Yêu kính thầy thật nhiều!".