Thuê người để phụ giúp làm việc nhà hoặc trông trẻ là câu chuyện không còn xa lạ gì với rất nhiều gia đình ở thành phố khi không có ông bà chăm hộ. Không ít phụ huynh chia sẻ, tìm được bà vú biết chăm sóc con mình cẩn thận đã là điều "quý hóa" lắm rồi chứ không dám mơ xa.
Thế nhưng, mới đây, câu chuyện về người trông trẻ dù bệnh tình đau đớn nhưng vẫn hết lòng yêu thương chăm sóc đứa trẻ không phải máu mủ ruột già đã khiến CĐM nghẹn ngào rưng rưng nước mắt.
Cụ thể, chân dung bà trông trẻ hiền hậu được một tài khoản Facebook có tên N.A chia sẻ trong một hội nhóm dành cho giới trẻ có gần 500 nghìn lượt theo dõi. Theo lời kể của N.A, gia đình cô có thuê một bà vú chăm sóc em bé trong nhà, gọi tên thân thương là Má Năm. Má không có họ hàng gì với N.A, chỉ là hàng xóm của bố mẹ chồng cô.

Má Năm - Bà vú trông trẻ có tấm lòng đẹp như thiên sứ, thiên thần
Sự tử tế của bà trông trẻ đó còn lan truyền khắp xóm như thiên thần giúp đỡ. Hễ trong xóm nhà ai có việc gì cần giúp là má Năm xắn tay nhiệt tình tham gia, không nề hà tiền bạc hay công lao. Bởi thế, bà con làng xóm không ai là không thương mến, dành tình cảm kính trọng đặc biệt cho người phụ nữ hiền hậu ấy.
Nói về gia cảnh của bà vú, chị N.A tâm sự, nhà má Năm nghèo lắm. Chồng má Năm mất từ lúc má đang mang thai anh con trai. Vì thương con, má ở vậy nuôi con, làm thuê làm mướn đủ việc để kiếm tiền mưu sinh, 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống.
Má Năm nghèo nhưng mỗi dịp Tết đến, khi nhà thờ cho má một phần quà Tết, người đàn bà phúc đức ấy lại đem tặng lại cho người khổ hơn mình. "Mọi người trong xóm làng có góp xây cho má 1 căn nhà tình thương, má từ chối nhận vì má bảo má vẫn còn con trai, và má vẫn đi làm được, má xin nhường nhà cho người cần hơn!" chị N.A chia sẻ.
Ở quê, má Năm đi làm mỗi ngày được vài chục nghìn, má dành dụm chắt bóp để mua gạo, mua đồ khô và nước mắm ăn qua ngày. Đối với bà vú kham khổ đó, 100 nghìn lớn tới nỗi chẳng dám xài, nhưng, má Năm lại sẵn sàng cho người không thân thích vay cả vài triệu để chữa bệnh. Ấy vậy mà người ta nỡ lợi dụng lòng tốt của má Năm, vay tiền và "lặn mất tăm".
"Cách đây hơn 15 năm, má bị ung thư thận. Ngày biết tiền điều trị vài chục triệu, má như tưởng cầm chắc cái chết trong tay. Một hôm đi đường, má nhặt được một cây vàng người ta làm rơi.
Ở thời đó, giá trị cây vàng to lắm, đủ chi trả chi phí cho cuộc điều trị của má, thế mà má lại đi tìm người bằng được người làm rơi để trả lại. Như một phép màu diệu kì, chú làm rơi vàng được nhận lại, cảm động với sự tử tế và cái nghèo của má, chú đã đề nghị được chi trả cho toàn bộ chi phí xạ trị và cắt bỏ ung thư của má.
Má cắt một bên thận. Cha ở nhà thờ thương má nên cho má mấy chục triệu để tiêm thuốc ức chế tế bào ung thư. Rồi má chiến thắng bệnh một cách nhiệm màu! Nhưng, khi thận chỉ còn một trái, má bị nổi 1 cục bướu, và đau lòng thay, lại là bướu ác tính.
Cái bướu hành má đau nhức, bác sĩ nói không còn cách chữa, chỉ để im và kiêng ăn thì má sống được lâu dài với con cháu. Còn động dao kéo vào thì nó sẽ di căn và má sẽ mất sớm", chị N.A rưng rưng kể lại.
Cách đây 3 tháng, má Năm chính thức lên ở với gia đình chị N.A để chăm sóc, trông nom em bé. Nhớ lại những lúc bà vú ở bên hết lòng yêu thương con mình, chị N.A cho hay:
"Má thương em như thương khúc ruột của má. Má kiên nhẫn với em, yêu thương em còn hơn cả chính người mẹ là mình. Mình gửi lương cho má, má xin giảm lương lại vì thấy mình chi phí nhiều quá, má giận khi mình không chịu giảm lương của má xuống. Má nài nỉ mình để được giảm lương.
Ẵm em đi chích ngừa, má liên tục hỏi bác sĩ em bé như này là ổn ko, phát triển vậy đã được chưa, có vấn đề gì không. Má hỏi suốt mà người ta tưởng má là bà nội bà ngoại của em bé. Lúc tiêm, em khóc và má khóc ngay tại trung tâm chích ngừa như con nít."

Bà trông trẻ đặc biệt ấy sẵn lòng yêu thương và giúp đỡ cả những người không cùng máu mủ ruột già một cách vô điều kiện
Mấy hôm nay, cục bướu ác lại hành má đau đớn quá, nó chạy quanh vùng ngực và lưng rồi lại nhức lên tận đầu.
Chị N.A xót thương quặn lòng kể lại, người vú trông trẻ tội nghiệp đó chỉ còn biết van nài chị tìm người trông trẻ mới đi với lời hứa: "Má sẽ chỉ bảo cho vú mới cách chăm em, ráng sống thêm vài tháng đến khi vú mới có tình cảm với em, nếu mà bệnh má trở nặng thì má sẽ về quê, sống lay lắt những ngày cuối đời."
Nghe xong những lời tâm sự đẫm nước mắt của người phụ nữ tuổi cao, sức yếu, không chỉ chủ bài viết mà cả CĐM cũng cảm thấy nhói lòng, thương xót biết bao. Ngay cả đến cơn đau đớn đang hành hạ từng giờ, má Năm cũng chỉ một lòng nghĩ cho người khác. Bà luôn canh cánh lo âu sẽ không ai tận tụy thương đứa cháu nhỏ không cùng ruột già máu mủ.
Câu chuyện của N.A về bà vú trông trẻ đã chạm đến trái tim của nhiều người. Hàng ngàn tương tác và bình luận đã được các cư dân mạng để lại dưới bài viết của cô nhằm động viên cũng như cầu chúc cho má Năm những điều tốt lành nhất.
Chỉ mong rằng, má Năm "thiên thần" có thể sống mạnh khỏe, chờ tới ngày con trai lấy vợ và đứa cháu bà hết mực nâng niu chăm sóc khôn lớn, báo hiếu.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu