Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước sang thềm năm mới, vì thế Đảng, Nhà nước cùng nhân dân đang ra sức “chiến đấu” với dịch bệnh để có thể đón một cái Tết an lành, yên vui.
Trong không khí sôi sục ấy, không chỉ đội ngũ y bác sĩ quyết tâm phấn đấu, những sinh viên trẻ tuổi vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học cũng không nề hà, sẵn sàng tiên phong lên đường chi viện cho vùng tâm dịch Hải Dương.

Gác lại niềm vui riêng tư, các bạn sinh viên sẵn sàng chi viện cho tâm dịch Hải Dương.
Hình ảnh “những chiến binh áo xanh” dũng cảm, tạm gác lại niềm vui cá nhân để đầu quân nơi “chiến trường dịch bệnh” khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Càng những lúc khó khăn, gian khổ mới càng thấm thía được tình yêu quê hương, đất nước trong lòng mỗi người con nước Việt.
Chẳng cần ai thúc giục hay bắt ép, hàng trăm, hàng nghìn sinh viên vẫn tình nguyện “lâm trận” để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Bất kể nắng mưa, các y bác sĩ cùng sinh viên tình nguyện vẫn dốc lòng thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Mới đây, tâm sự của cậu sinh viên 21 tuổi Phạm Anh Tú về hành trình chi viện tại vùng dịch Hải Dương đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
“5 giờ sáng, điện thoại reo: Cô cần ngay sinh viên tình nguyện tại khoa Kiểm sát nhiễm khuẩn, bệnh viện dã chiến số 2.
Thế là hành trình những ngày vào tâm dịch Hải Dương được bắt đầu. Việc làm quen với trang phục phòng hộ thực sự là điều khó khăn, bởi chúng tôi chỉ mới được thích nghi với nó ít ngày trước. Mỗi ca làm việc kéo dài 4 – 5 tiếng, thời gian này phải nhịn đi vệ sinh.
Thậm chí, trước giờ vào ca, chúng tôi còn không dám uống nước hoặc uống rất ít. Làm việc trong tình trạng này lại càng khiến cơ thể nhanh mệt hơn”, Anh Tú chia sẻ.

Mọi công tác trong khu cách ly đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận.
Thay vì về quê sum vầy, đoàn tụ bên gia đình dịp Tết đến xuân về, Tú cùng nhiều bạn học khác lại chọn đi chi viện cho cùng tâm dịch Hải Dương.
Đối với Anh Tú, nỗi lo về căn bệnh truyền nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và sức khỏe của những người bệnh trong khu cách ly mới là điều quan trọng nhất bây giờ. Vì thế, dù công việc có muôn vàn khó khăn, thách thức nhưng các bạn sinh viên vẫn dốc hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Anh Tú cùng các bạn hỗ trợ việc dọn dẹp vệ sinh khu cách ly để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Mỗi ngày, Tú cùng các bạn đều đặn thực hiện công việc vệ sinh khu cách ly một cách cẩn thận, tỉ mỉ từ vệ sinh phòng, lau sàn, bề mặt tường, hành lang đến các thiết bị y tế, máy móc.
“Tất cả các thao tác phải được thực hiện cẩn trọng, bởi chỉ cần sai sót một chút nhỏ cũng mang đến rủi ro cho bản thân, đồng nghiệp và cả bệnh nhân”, Anh Tú cho biết.

Thời gian dài "chiến đấu" không ngừng nghỉ nhưng đội ngũ y bác sĩ và sinh viên tình nguyện vẫn rất nhiệt tình, tâm huyết.
Sự hi sinh cao cả, thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ cùng các bạn sinh viên tình nguyện trẻ tuổi khiến nhiều người vô cùng cảm phục, xúc động. Trách nhiệm cao cả, thiêng liêng đè nặng trên vai của những “chiến binh” dũng cảm nơi tuyến đầu chống dịch. Họ chính là những thiên sứ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân Việt Nam.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu