Tang lễ của cố NSND Hoàng Dũng đã diễn ra vào sáng ngày 20/2 tạ Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội), với sự có mặt của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cố nghệ sĩ.
Tang lễ được diễn ra trang trọng, giản dị thể theo di nguyện cuối cùng của NSND Hoàng Dũng. Nhưng nỗi buồn và sự xót xa vẫn luôn thường trực trên nét mặt những người ở lại, nhất là đối với các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ.





Trước khi cố NSND Hoàng Dũng ra đi, con trai thứ hai của ông đã từng viết: "Người kiên cường nhất trên cuộc đời này đối với con chính là bố. Người mạnh mẽ nhất trên cuộc đời con chính là bố. Người thầy lớn nhất cuộc đời con chính là bố. Người bạn lớn nhất cuộc đời con cũng chính là bố. Con yêu bố của con! Hoàng Tiến Dũng".
Sự ra đi của NSND Hoàng Dũng để lại nỗi mất mát lớn không chỉ với gia đình, đồng nghiệp của ông, mà còn là sự mất mát của nền nghệ thuật nước nhà và nỗi xót xa cho nhiều khán giả.
Lễ tang của NSND Hoàng Dũng đã diễn ra trong khúc nhạc "Kiếp tằm" của vở kịch "Tiếng đàn vùng Mê Thảo" do ông từng đóng, để tri ân cuộc đời cống hiến vì nghệ thuật như kiếp tằm rút ruột nhả tơ của người nghệ sĩ tài hoa Hoàng Dũng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu