Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nghẹn ngào hình ảnh chàng trai trẻ hằng đêm đẩy mẹ già U80 đi nhặt ve chai khắp Sài Gòn

Không ít những hình ảnh thương cảm vì mưu sinh ở đất Sài Gòn. Nhưng hình ảnh người con đêm đêm đẩy mẹ già U80 đi nhặt ve chai khắp phố đang khiến nhiều người xúc động.

Anh tên là Phạm Duy Hưng, năm nay đã 31 tuổi. Anh vốn là bảo vệ ở một cửa hang với mức lương không nhiều. Phải nuôi mẹ 80 tuổi. Cuộc sống neo đơn vất vả, khiến hai mẹ con hàng ngày phải làm việc hết công suất mới đủ tiền trang trải cuộc sống.

Hai mẹ con không có nhà, chỉ thuê trọ ở một phòng lụp xụp, bé tẹo, vừa đủ cho hai mẹ con ngủ và sinh hoạt ăn uống cơ bản. Phòng trọ nằm trên Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh được ghép bằng vài miếng ván.

Cuộc sống neo đơn vất vả, khiến hai mẹ con hàng ngày phải làm việc hết công suất mới đủ tiền trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, anh Hưng chia sẻ mỗi tháng vẫn phải mất 1.6 triệu tiền phòng trọ. Nhiều khi bệnh tật phải chi tiêu nhiều, không đủ tiền để trả tiền nhà. Anh tâm sự rằng, anh không phải người ở đây. Vì ban đầu hai mẹ con sống ở ngoài Bắc nhưng do thời tiết ngoài đó mẹ của anh không thể thích ức được nên đã chuyển vào Nam sinh sống.

Hiện tại, đêm nào anh cũng đẩy mẹ của mình đi nhặt ve chai ở Sài Gòn. Nhắc tới hai mẹ con nhặt ve chai thì ai cũng biết, vì họ đã quá quen mặt ở những nơi có nhiều đồ phế liệu.

Ban đầu hai mẹ con sống ở ngoài Bắc nhưng do thời tiết ngoài đó mẹ của anh không thể thích ức được nên đã chuyển vào Nam sinh sống.

Người ta vẫn thấy đều đều hình ảnh người con hiếu thảo tần tảo trong đêm. Cùng mẹ đi nhặt ve chai không quan muộn, mưa hay mệt mỏi. Họ còn thấy anh Hưng luôn ân cần, chăm chút từng tí với mẹ của mình.

Anh chia sẻ, điều hạnh phúc nhất của anh là mong cuộc đời này luôn có mẹ. Anh luôn muốn mẹ khỏe mạnh để sống với anh lâu nhất. Vì thế, mỗi ngày làm việc trên 20 tiếng nhưng anh không mệ. Bởi anh bảo rằng:  “chỉ cần mẹ ăn nhiều, mẹ khỏe, ngủ được là tôi hạnh phúc”.

“Chỉ cần mẹ ăn nhiều, mẹ khỏe, ngủ được là tôi hạnh phúc”.

 

Chia sẻ về công việc nhặt ve chai đêm, anh bảo rằng: Có những lần mẹ tự đi nhặt ve chai đến đêm mới về. Có lần mẹ đi lạc, nhưng may có người thấy và liên hệ với anh. Anh đến chở mẹ về nhà.

Lo lắng mẹ tuổi già sức yếu, đi làm đêm nên anh Hưng quyết định sau giờ làm chính bảo vệ. Tối đến là anh cùng mẹ lang thang đi nhặt ve chai khắp Sài Gòn, vì không muốn mẹ gặp nguy hiểm. Mà cho mẹ đi một mình anh cũng không yên tâm.

Vì mẹ anh bị hẹp van tim, nhiều lúc khó thở. Nên mỗi khi đi làm anh đều bế mẹ ngồi luôn vào thùng xe để đi lại đỡ vất vả. Nhiều khi mẹ trở bệnh nặng, anh phải tìm mọi cách để xoay đủ tiền thuốc men cho mẹ.

Tuy vậy, hai mẹ con hang ngày vẫn cố làm việc hết sức. Có hôm mẹ mệt thì về lúc 11h đêm, có hôm thì 1-2h giờ sáng mới về đến phòng trọ. 4H anh lại sửa soạn đi làm.

Mỗi ngày đi hai mẹ chỉ được vài chục ngàn tiền bán ve chai. Hôm nhiều nhất thì 150 nghìn
 

Tuy vất vả và mất nhiều thời gian, nhưng mỗi ngày đi hai mẹ chỉ được vài chục ngàn tiền bán ve chai. Hôm nhiều nhất thì 150 nghìn, vừa đủ mua cơm, thức ăn ngày hôm sau.

Sắp tới, mẹ anh Hưng nếu khỏe thì anh sẽ đưa mẹ về quê thăm bà con, để mẹ đỡ nhớ. Anh chia sẻ, nhiều khi ở đây mẹ cũng buồn mà vẫn chưa thể đưa mẹ về quê được.

Sau những hình ảnh được lan tỏa, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người tỏ ra khâm phục và xúc động với câu chuyện của hai mẹ con, và người con hiếu thảo. Mọi người đều chúc cho hai mẹ con anh khỏe mạnh và thuận lợi hơn trong công việc.