Những ngày cận Tết, đại dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát trở lại với tốc độ lây lan chóng mặt. Nhiều tỉnh thành trong cả nước trở thành ổ dịch COVID-19 mới trong đó có Hải Dương.
Vượt lên trên nỗi lo lắng, sợ hãi, mọi người càng tích cực động viên nhau cố gắng hơn nữa. Mới đây, bức tâm thư với những dòng tâm sự viết tay của người mẹ gửi cho con gái trong khu cách ly Hải Dương khiến ai nấy đều xúc động khôn nguôi.

Xót xa hình ảnh nhiều em nhỏ phải vào khu cách ly đón Tết một mình khi Tết Nguyên đán đang đến gần.
Lời nhắn nhủ của chị Phùng Thị Thanh Tâm (Kinh Môn, Hải Dương) gửi con gái cũng chính là nỗi lòng chung của biết bao người làm cha, làm mẹ.
“Mẹ đã không kìm được nước mắt khi nghe tin bạn học cùng lớp của con dương tính với Covid-19. Mẹ thương con và các bạn, nhỏ vậy đã phải xa gia đình, tự lập những 21 ngày.
May quá, trường thông báo các con sẽ có một phụ huynh đi cùng. Thế là mẹ chuẩn bị hành lý để cùng con vượt qua đợt dịch. Con gái của mẹ ôm bố và anh rồi bảo: Con chào bố, em chào anh, em đi du lịch. Lúc nghe con nói, mẹ cười trong nước mắt vì sự ngây thơ, trong trẻo.”
Trong bức tâm thư, chị Tâm kể con nghe về hình ảnh của những người bạn nhỏ cũng phải một mình chống chọi trong khu cách ly mà không có bố mẹ bên cạnh. Nhắc đến những em bé đáng thương, mới còn nhỏ đã phải xa vòng tay của gia đình, người thân, người mẹ muốn con vững tâm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phòng trong khu cách ly luôn được khử trùng và đảm bảo vệ sinh sẽ nên rất an toàn, tiện nghi.
“Phòng ở đây rất sạch sẽ, rộng rãi, mọi thứ đều đầy đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Hôm qua vì đi vội nên mẹ chỉ kịp mang cho con thùng sữa. Sáng còn lo vì không biết cho các con ăn gì, thật may có đội tiếp thế mang đồ ăn cho cả khu mình.
Hàng ngày, các bác sĩ đến thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần cho mẹ con mình. Mọi người cũng chuẩn bị 3 bữa ăn dinh dưỡng, đầy đủ cho mẹ con. Các cô nhân viên ở đây dù vất vả, nhưng họ rất tận tâm.”

Tình trạng sức khỏe của tất cả bệnh nhân đều được các y bác sĩ theo dõi sát sao.
Cuối trang nhật ký của mình, người mẹ không quên gửi niềm tin đến hành trình chống dịch của cả đất nước: “Mẹ vững tâm vì mọi người đoàn kết chống dịch, vì sự quan tâm của chính quyền, của Đảng, mẹ tin điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta.”

Mọi công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khu cách ly đều được chuẩn bị chu đáo, an toàn.
Dịch bệnh hoành hành là điều không ai mong muốn. Chỉ khi tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương trong khu cách ly, đọc những dòng nhật ký của chị Tâm mới thực sự hiểu hết được sự hy sinh cao cả của đội ngũ y bác sĩ, cảm nhận được cái gọi là “tình người”, “tình quân dân”.
Vì thế, người người, nhà nhà cần chung tay, đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh để có thể đón một Tết Nguyên đán an lành, may mắn. Mọi người cố gắng làm tròn bổn phận, trách nhiệm để góp chút công sức nhỏ bé trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nước nhà.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu