Nghệ sỹ Thương Tín đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân tuy nhiên khi về già cuộc sống ‘trắng tay’ của ông lại vô cùng khổ ải, đến những bữa ăn trong ngày ông cùng người vợ thứ tư cũng hết sức chật vật.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân với cô gái kém 32 tuổi ông nhận định rằng đây là hôn nhân không dựa trên tình yêu. Đó chỉ là một lần ông có cơ hội đượpc nói chuyện với cô gái ấy thông qua mối quan hệ của bạn bè, tình cờ khi người bạn qua đời ông đến viếng đám tang và gặp lại cô ấy, an ủi động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Họ đến với nhau không vì tình yêu mà là nam nghệ sỹ mong muốn có chỗ dựa khi xế chiều.

Người vợ chăm lo nghệ sỹ Thương Tín khi về già
Từng nhẫn tâm khi bạn gái thông báo có bầu, ông khuyên bạn gái bỏ thai vì lúc này tiền bạc và danh vọng chưa có, đứa trẻ ra đời sẽ khốn đốn và gia đình sẽ không êm ấm. Tuy nhiên với tình yêu thương của người mẹ dành cho con thì cô gái đã không bỏ thai, cô muốn giữ lại, làm mẹ đơn thân và không cần Thương Tín có trách nhiệm với đứa trẻ.
Trước kia khi sống cùng ngườ vợ là ca sỹ phòng trà nổi tiếng ông đã từng khao khát có được đứa con chung nhưng người vợ ấy lại không muốn. Đến khi đạt đượpc mong ước thì ông lại thất vọng và chẳng đoái hoài, thậm chí còn tức tốc chuyển về Phan Rang sinh sống, cuộc hôn nhân đi vào hồi kết.

Nghệ sỹ Thương Tín bên vợ và con nhỏ
Điều làm cuộc sống của ông thay đổi chính là từ khi chị Bùi Kim Chi giúp ông nhận thấy khi có con tuyệt vời đến như nào, hiểu được tầm quan trọng nên dù không kết hôn Thương Tín vẫn lo những thủ tục cho hai mẹ con để không bị thiệt thòi. Nam nghệ sỹ chia sẻ về mối lương duyên với người vợ này đó là sự sắp đặt của số phận, ông cũng khẳng định lúc này niềm hạnh phúc lớn lao nhất là gia đình và con cái. Ngay từ lúc mới sinh ra cô bé đã có khuôn mặt ‘i xì đúc’ cha, con nhanh nhẹn, đáng yêu là niềm vui khi về già mà ông có được.

Về già nam nghệ sỹ vẫn lao động miệt mài
Ngày xưa có lối sống xa hoa và chưa từng nghĩ về tiền bạc, tuy nhiên khi về già ông lại lo lắng tiền nuôi con bởi vậy mà lao động cật lực kiếm cơm mỗi ngày trang trải cho gia đình. Lên Sài Gòn mưu sinh và sống một mình trong căn phòng chật hẹp, đợt dịch vừa rồi đã khiến cuộc sống lao đao nên vợ con ông phải về quê bớt đi gánh nặng.

Ở tuổi xế chiều cuộc sống của ông vẫn vô cùng chật vật và chưa được an hưởng tuổi già
Nhiều khán giả đã cho rằng người vợ hiện đang chăm lo ông giây phút ‘xế chiều’ này quả thật quá dũng cảm, con trai nghệ sỹ Thương Tín cũng chia sẻ về ‘người di’ của mình rằng:
"Khi biết ba sống chung với dì, có rất nhiều lời bàn tán, đồn thổi khiến tôi bận lòng. Rồi tôi nghĩ lại, trước đây mình hay gặp những người bạn gái của ba, họ nhỏ tuổi hơn mình mà. Chuyện vợ ba ít hơn tuổi con, thiên hạ đầy ra đó. Tôi dần vượt qua những băn khoăn. Ba tôi cũng đã lớn tuổi, có người thay tôi chăm sóc ông, lại còn sinh con cho ông thì tôi phải mừng chứ oán trách gì!
Dì tôi là bước ngoặt của cuộc đời ba. Có dì, có em… ba từ người chỉ thích rong chơi, phớt lờ tiền bạc thì giờ đây ông chững lại, bắt đầu lao vào cày cuốc, kiếm sống. Tôi luôn biết ơn dì trong nỗi ngậm ngùi vì dì đã giúp ba tôi thay đổi cuộc sống theo cách tích cực hơn. Dì cũng là người chịu đựng, cảm thông với hoàn cảnh gia đình tôi mà không đòi hỏi, so sánh hay ganh tị với những người phụ nữ hào nhoáng đã đi qua đời ba".







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu