Giống như bao người phụ nữ khác, đến tuổi trưởng thành chị Nguyễn Thị Thúy Dung (sinh năm 1982, Thanh Giã 1, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) kết hôn với một thanh niên cùng xóm. Gia đình nhỏ lần lượt đón chào 3 cô con gái xinh xắn, chăm ngoan. Thế nhưng cuộc sống vợ chồng trẻ êm ấm chưa được bao lâu, chồng chị Dung mắc tật nghiện rượu. Mỗi lần nhậu say hắn lại về nhà đánh đập vợ con. Chị không thể nhớ nổi mình và các con đã phải chịu đựng bao nhiêu trận đánh “thừa sống thiếu chết”.

Người mẹ mắc ung thư vú hiện đã di căn (Ảnh: Dân trí)
Cuối năm 2016, chị Dung quyết định ly hôn, đem theo 3 con nhỏ (bé Hạnh sinh năm 2007, bé Hường sinh năm 2009, bé Hằng sinh năm 2015) thuê một căn trọ nhỏ ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên để sinh sống. Dù cuộc sống hằng ngày của 4 mẹ con còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng chị Dung không còn cảm giác nơm nớp lo sợ bị chồng đánh. 3 đứa con của chị cũng được bình an khi ở với mẹ.
Chồng cũ không chu cấp gì cho các con, một mình chị Dung phải gồng mình bươn chải kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau. Đầu tắp mặt tối từ sáng đến đêm nhưng 4 mẹ con vẫn luôn ở trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc. Thương hoàn cảnh khó khăn của chị, chủ nhà trọ cũng cho chị nợ tiền nhà. Trường học hỗ trợ học phí cho 3 bé. Cứ như vậy, chị Dung và các con sống lay lắt qua ngày. Chồng cũ đột ngột qua đời, 3 người con gái thơ dại bỗng chốc thành trẻ mồ côi.
Số phận nghiệt ngã, vào tháng 9 năm 2020, chị Dung bỗng thấy người rất mệt, đau lưng, đau ngực dữ dội. Cơn đau khiến chị không thể làm được gì. Một cô giáo biết tin đã cho chị Dung ít tiền để đến viện thăm khám. Nhận được thông báo mình đã mắc ung thư vú từ bác sĩ, chị Dung như sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó chị bật khóc, khóc không phải vì thương cho mình mà vì chị lo cho 3 đứa con còn quá nhỏ, nếu chị chết thì các con biết phải làm sao?

Chị Dung chỉ lo lắng cho 3 người con thơ mất cha, giờ đang đứng trước ngưỡng cửa mất cả mẹ (Ảnh: Dân trí)
Kể từ lúc mắc bệnh, 4 mẹ con chị sống nhờ vào tình thương của những người hàng xóm xung quanh. Chị không nhập viện hẳn, khi nào có được chút tiền từ các mạnh thường quân thì mới dám vào viện. Những lúc mẹ đi chữa bệnh, 3 bé lại ở nhà, đứa lớn chăm đứa bé phụ mẹ.
Bác sĩ Nguyễn Thị Yến, khoa Nội 6 cho biết chị Dung được xác định ung thư vú đã di căn hạch nách. “Hiện tại bệnh viện đang tiến hành hóa trị đợt 6. Sau khi hóa trị xong 8 đợt, bệnh nhân sẽ được đánh giá để phẫu thuật và hóa trị tiếp”, bác sĩ Yến nói. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Dung, Khoa Nội 6 và phòng Công tác xã hội đang cố gắng tìm nguồn để hỗ trợ chi phí điều trị lâu dài của cho chị.

Không tiền chữa trị, người phụ nữ bất hạnh này không còn nghĩ đến bản thân, chỉ xin các nhà hảo tâm cứu giúp 3 người con (Ảnh: Dân trí)
Mỗi khi nhớ về các con, giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xám ngoét của chị Dung. Nhìn những người xung quanh, người phụ nữ khắc khổ chỉ cầu xin rằng: “Giờ em không nghĩ gì đến chuyện sống chết của mình nữa. Cầu xin các nhà hảo tâm thương 3 đứa con em. Em đi rồi các cháu không phải đứt bữa, các cháu vẫn được cắp sách đến trường là em mãn nguyện lắm rồi…”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu