Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghẹn lòng cảnh bố bị nạn, 5 đứa trẻ lay lắt, bơ vơ trong đói khát

Mẹ ốm yếu, nhà lại đông con, người cha trở thành trụ cột chính cho cả nhà. Đau đớn thay khi vừa qua anh mới bị tai nạn khiến 5 đứa trẻ bơ vơ như gà con lạc mẹ.

Trong ngôi nhà vỏn vẹn 40m2 ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh nằm sát mép biển giữa cái nắng nóng như 'bốc hỏa' của miền Trung ấy, 5 đứa trẻ vẫn om mình trong không gian bí hầm hập vì đó là chốn nương thân duy nhất.

Anh Danh và chị Liên đều là người khuyết tật và họ đã nên duyên vợ chồng và tổ ấm dần hạnh phúc hơn khi các con lần lượt ra đời. Trong gia đình ấy, chỉ có một chiếc quạt cũ động cơ yếu, kêu cọt kẹt không đủ tạo gió làm mát cho 5 em nhỏ, nhìn chúng lấm lem, mồ hôi rơi lã chã mà ai cũng chảy nước mắt.

Xót xa những đứa trẻ tội nghiệp không đủ cơm, ăn áo mặc

Khuôn mặt lấm len, gầy guộc của các con khiến ai cũng thương nghẹn lòng

Những đứa trẻ lay lắt tự chăm sóc nhau và lớn lên

Chồng bị suy thận nên thường xuyên phải vào viện, vợ thì tâm lý không ổn định, chỉ ở nhà nuôi con, mọi thứ chính đều dựa vào người chồng. Nhà đông người, anh Danh chỉ làm phụ hồ đủ cơm cháo qua ngày, những đứa trẻ tội nghiệp nheo nhóc, bữa no, bữa đói.

Khó khăn về kinh tế mà bệnh tình của chồng ngày càng nặng hơn nên mọi thứ dần cạn kiệt. Được biết bác sỹ có chia sẻ rằng chồng chị đang trong tình trạng thập tử nhất sinh và rất có thể phải sống thực vật mãi. Mọi sự dường như rất mong manh, dù chỉ cần một tia hy vọng cũng mang lại 'nắng ấm' cho cả nhà.

Đã rất nhiều lần chị Liên phải gửi con cho hàng xóm và họ hàng chăm hộ để vào viện chăm chồng đang nằm phòng cấp cứu. Từ ngày bố đổ bệnh nặng, các con dần leo lắt gày yếu hơn khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ, nhiều hôm bữa ăn của các con chỉ là cơm trắng chan nước mắm hay thêm vài cọng rau xanh, những người hàng xóm thân cận thấy vậy cũng thường xuyên mang cho các con đồ ăn. 

Mẹ ở viện cả ngày cùng bố bởi vậy mới chỉ 10 tuổi mà Huyền đã thành người thay bố làm trụ cột chính trong nhà. Vừa đi học lại vừa lo cho các em tắm rửa, ăn uống đến giặt giũ, tất cả việc nhà em đều cáng đáng.

Huyền chăm em thuần thục như đã có kinh nghiệm từ nhiều năm

Ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa khi em bé 10 tuổi thân hình gầy guộc đang chăm bón từng đứa em của mình một cách điêu luyện. Nhiều đêm các em nhớ bố mẹ khóc cả đêm Huyền cũng một tay vỗ về ru em ngủ như các bà mẹ bỉm sữa đã nhiều năm trong 'nghề'.

Hiện tại gia đình cũng rất mong nhận được những sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để bố có thể khỏe mạnh, mẹ có thể về nhà và cả gia đình sum họp, đoàn tụ.