Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghệ sỹ Cát Phượng xót xa: \'Chỉ cần mẹ bình an, mọi nỗi đau bệnh tật hãy để con gánh hết\'

Chứng kiến cảnh người mẹ thân yêu nằm đau ốm vì bệnh tật, Cát Phượng đã nghẹn ngào đến đau quặn lòng

Mới đây nghệ sỹ Cát Phượng đã chia sẻ tình trạng bệnh tật của mẹ và không khỏi xót xa trước tình cảnh đấng sinh thành của mình đau ốm triền miên.

Được biết chỉ trong 3 tháng qua mẹ Cát Phượng đã trải qua 2 lần phẫu thuật, một lần trước Tết do bị vôi hóa tử cung, mới đây nhất là mổ mắt. Hiện bác sỹ đã cho bà về nhà nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, tuy nhiên bà cũng gặp phải không ít khó khăn khi vận động, chứng kiến mẫu thân như vậy, Cát Phượng đã vô cùng đau lòng, cô chỉ mong mẹ sớm lành bệnh và nguyện đánh đổi bản thân mình lấy bình an, sức khỏe cho người phụ nữ mà nghệ sỹ yêu quý.

Nữ nghệ sỹ đau quặn lòng khi chứng kiến cảnh mẹ bệnh

"Ngoại Bom bệnh liên tục. Trước 20 tết, ngoại Bom nạo vôi tử cung, đau đến đi lên xuống lầu không được, nên ghế salon này là chỗ ngoại Bom nằm.

Ngoại Bom mổ cườm mắt 2 ngày nay. Sáng nay bác sĩ cho về và ngoại nằm ngay trên ghế salon, không dịch chuyển thêm được nữa vì đau nhức.

Thương mẹ..., xin Trời Phật phù hộ cho mẹ con được bình an và nhiều sức khỏe. Mọi nỗi đau bệnh tật hãy để con gánh hết, con xin gánh hết”. – Cát Phượng thổ lộ.

Nhìn mẹ bị đau, đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, Cát Phượng mong gánh được mọi xót xa này

Ngay dưới bài viết của Cát Phượng nhiều anh em đồng nghiệp đã động viên và dành những lời chúc, những điều tốt đẹp nhất mong mẹ cô chóng khỏe.

Để đáp lại tình cảm và sự quan tâm của mọi người, Cát Phượng đã nói lời cảm ơn tất cả: "Cát cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gửi lời chúc sức khỏe đến ngoại Bom. Cát cảm ơn nhiều lắm. Động lực cho Cát và ngoại Bom lắm. Cát cảm ơn và đội ơn ạ".