Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghệ sĩ Vân Dung bỗng dưng bật khóc tâm sự: \'Gia đình khổ quá, 800 nghìn một tháng sao sống nổi đây\'

Vân Dung không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh quá khó khăn của nhân vật tham gia chương trình “Cơ hội đổi đời”.

Nghệ sĩ Vân Dung được biết đến là diễn viên có lối diễn xuất dí dỏm, hài hước, luôn mang lại tiếng cười cho khán giả từ sân khấu hài đến phim truyền hình. Ngoài đời, “Táo Y tế” của Gặp nhau cuối năm cũng thường trực nụ cười trên môi. Thế nhưng mới đây trong dịp hiếm hoi tham gia gameshow, Vân Dung đã khóc hết nước mắt từ sân khấu tới hậu trường. 
 

Theo đó, nghệ sĩ Vân Dung là một trong ba khách mời của chương trình Cơ hội đổi đời cùng với ca sĩ Emily và vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An. Đây là một trong những chương trình hiếm hoi có sự tham gia của Vân Dung vì cô hầu như không nhận lời tham gia các chương trình truyền hình thực tế hay gameshow. 

Vân Dung tiết lộ lý do tham gia chương trình là vì cô cũng ấp ủ nhiều dự định làm từ thiện nhưng vì lịch trình quá dày đặc nên vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Cô tâm sự: “Cũng nhiều lần chị muốn tham gia những chương trình như Cơ hội đổi đời, nhất là những ngày cuối năm phải tập luyện Táo Quân rất căng thẳng nên chị chưa thực hiện được. Lần này chị quyết tâm dành riêng một ngày đi Hải Phòng để làm cho bằng được và cực kỳ hạnh phúc khi là 1 trong 3 khách mời của chương trình”. 
 

Sau khi xem đoạn video giới thiệu hoàn cảnh của gia đình anh Đặng Văn Đông (44 tuổi, trú tại khu Lịch 2, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), nghệ sĩ Vân Dung đã không thể kìm được nước mắt mà bật khóc ngay trên trường quay. 

Anh Đông bị di chứng của chất độc màu da cam ngay từ khi lọt lòng mẹ, không đủ sức lao động, chân tay không bình thường bị teo, cơ quắt lại. Người đàn ông khổ cực này lấy vợ và có 2 người, tuy nhiên chưa bao được lâu thì vợ anh bỏ đi để lại 2 đứa trẻ cho người cha tật nguyền nuôi nấng khiến cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn. Không thể làm việc, 3 cha con anh Đông chỉ còn biết trông chờ vào mức trợ cấp 800 nghìn đồng mỗi tháng. Dù nghèo khổ, ăn không no mặc không đủ ấm nhưng anh Đông vẫn cố gắng dành dụm để 2 con được cắp sách đến trường. 
 

Vào hậu trường, Vân Dung vẫn tiếp tục khóc vì quá thương cho hoàn cảnh của anh Đông. Cô bày tỏ: “Không nghĩ là có những người khổ thế, 800 nghìn mà cả gia đình phải sống trong một tháng. Mình thấy sao mà còn quá nhiều số phận khổ đến mức như thế, éo le đến vậy. Chỉ mong rằng chương trình kéo dài thêm nhiều mùa nữa để có nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ”. 
 

Chia sẻ thêm về bản thân mình, Táo Y tế cho biết không phải cô “kén cá chọn canh” mà vì ngại rằng mình không đủ sức để phản ứng nhanh như các đồng nghiệp khác. Nữ nghệ sĩ tiết lộ: “Ngoài diễn ra thì khi đứng trên sân khấu trong gameshow hay chương trình phải nói nhiều thì mình rất ngại. Mình ngại không phải vì chảnh hay kiêu căng hay có gì đấy đâu mà do khoản ăn nói của mình hơi kém, mình lại hậu đậu và vụng về”. Ngoài ra, nghệ sĩ Vân Dung cũng không muốn lộ ra các sở đoản nên thường hạn chế tham gia các gameshow.