Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bồi hồi nhớ lại ‘người đầu gối tay ấp’ trong ‘Về nhà đi con’ - NSND Hoàng Dũng

Dù lần đầu được đóng phim cùng cố NSND Hoàng Dũng, nghệ sĩ Ngân Quỳnh vẫn không thể quên được những kỉ niệm khi cả hai “sánh vai” trong bộ phim “Về nhà đi con”.

Thông tin NSND Hoàng Dũng qua đời vào ngày 14/2 khiến nhiều đồng nghiệp vô cùng thương tiếc. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh, người từng đóng vai bà Giang vợ ông Luật (NSND Hoàng Dũng) trong Về Nhà Đi Con vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin ông mất. 
 
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ, từ bé cô đã thần tượng NSND Hoàng Dũng, được xem nhiều vở kịch do cố nghệ sĩ đóng như Nhân danh công lý, Tôi và chúng ta… Như Quỳnh nhận xét NSND Hoàng Dũng là một trong những nghệ sĩ phía Bắc có lối diễn xuất đỉnh cao, tinh túy, đầu tư cho vai diễn.  

 
Cũng theo nghệ sĩ Ngân Quỳnh, lần đầu tiên cô gặp NSND Hoàng Dũng là khi có cơ hội hợp tác trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con. Đây cũng là lần đầu nữ nghệ sĩ ra Bắc làm phim. Nhân vật mà cô đóng là vai bà Giang, vợ ông Luật do NSND Hoàng Dũng đóng. Ngay sau khi bộ phim lên sóng, bà Giang và ông Luật được khán giả hết sức yêu mến, đặt cho biệt danh “bố mẹ chồng quốc dân”. 

Lần đầu gặp gỡ, nghệ sĩ Ngân Quỳnh có chút run sợ NSND Hoàng Dũng vì ông là người khá nghiêm túc. “Thế nhưng rất nhanh chóng tôi thấy anh rất dễ gần. Anh nghiêm túc với nghệ thuật nhưng lại không ngần ngại chỉ dạy cho đàn em. Có lẽ lương tâm nghề nghiệp đã thôi thúc anh làm điều đó, bởi bình thường nhiều nghệ sĩ chưa chắc đã muốn chỉ cho bạn diễn vì sợ làm phiền lòng đối phương. Anh Dũng chỉ bảo bạn diễn để cả hai có thể tương tác tốt hơn khi quay”, cô Ngân Quỳnh tâm sự. 
 

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh nhớ nhất cảnh quay NSND Hoàng Dũng giả giọng miền Nam để trêu chọc “bà vợ” của mình: “Tôi là zậy đó!”. Câu nói này lúc đầu không có trong thoại nhưng vì NSND Hoàng Dũng thường xuyên nhại giọng trêu chọc nghệ sĩ Ngân Quỳnh, nên đạo diễn quyết định lấy luôn câu ngẫu hững đó vào bộ phim. 

“Đóng phim chung với anh, tôi nhận ra ngoài sự nghiêm nghị, quyết đoán, anh Dũng luôn có chất hài. Sau này trở về nhà, tôi rất nhớ dàn diễn viên phía Bắc, họ có lối diễn rất tinh tế, luôn coi nhau như anh em sống rất tình cảm”, nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói. 

 
Trước đó, hai nghệ sĩ còn hẹn nhau khi nào có dịp vào TP.HCM hay ra Hà Nội sẽ gặp lại nhau, nhưng điều đó sẽ mãi mãi không thể thực hiện được. Cô Quỳnh cho hay: “Khi nghe tin anh mất tôi bất ngờ và bàng hoàng. Năm ngoái vẫn thấy anh Dũng còn đóng phim. Cuối năm nghe anh bệnh nhưng tôi nghĩ anh yếu do lao lực vì công việc mà thôi. Ai ngờ…”