Thời gian vừa qua, thông tin nghệ sĩ Hoàng Lan bệnh nặng phải nằm viện để phẫu thuật phần lưng bị hoại tử khiến nhiều người xót xa. Ở tuổi 62, nghệ sĩ Hoàng Lan không chồng, không con, một mình mưu sinh bươn chải giữa dòng đời nghiệt ngã. Đến khi bệnh tật nằm một chỗ, bà vẫn một mình. Được biết, dù có 4 người anh chị em nhưng không một ai xuất hiện chăm sóc hay lo liệu cho nghệ sĩ Hoàng Lan từ ngày nhập viện đến nay.

Nghệ sĩ Hoàng Lan nhập viện từ trước Tết, sau đó các bác sĩ cho bà về nhà nghỉ ngơi khoảng 2 tuần, tuy nhiên, bà chỉ ở tạm nhà một người kết nghĩa. Theo một số nguồn tin bạn bè cho biết người thân của Hoàng Lan không hề liên lạc trong suốt khoảng thời gian qua. Điều này khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc. Hiện tại, mọi sinh hoạt của nghệ sĩ Hoàng Lan tại bệnh viện đều do chị Lê Thị Thắm, người em kết nghĩa của bà lo liệu.

Chia sẻ trên báo chí, chị Thắm bày tỏ sự xúc động trước hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan, phải nhờ cậy bạn bè mới có tiền nằm viện, người thân thì không liên lạc được, cô độc một mình trong suốt thời gian qua.
"Chị Hoàng Lan bây giờ đang rất khó khăn về kinh tế, tiền bạc, chi phí khám bệnh. Chị phải nhờ người này, người kia ủng hộ thôi chứ ngoài ra chị không có tiền bạc gì. Thời điểm bị nặng nhất, chị Hoàng Lan cũng không có tiền nhập viện, phải nhờ anh chị em nghệ sĩ với khán giả giúp đỡ, ủng hộ chị ấy mới có tiền nằm viện. Hoàn cảnh của chị Hoàng Lan bây giờ rất thương tâm, không tài sản, không nhà cửa, đến người thân cũng không thèm đến", chị Thắm nói.

Biết được bệnh tình của đàn chị diễn biến nặng, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đứng ra quyên góp được số tiền hơn 400 triệu đồng. Trước đó, nghệ sĩ Kim Chi đến bệnh viện và trao tặng trước 30 triệu đồng để lo viện phí. Số tiền còn lại Kim Chi sẽ giữ hộ nghệ sĩ Hoàng Lan cho đến khi tìm được người tin tưởng để bàn giao.

Dù ốm đau nhưng nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn luôn cảm ơn những người đồng nghiệp, khán giả đã luôn nhớ đến mình. Nghệ sĩ Hoàng Lan cũng tiết lộ tâm nguyện rằng: “Tôi nghỉ diễn đến nay cũng phải chục năm rồi. Tôi nhớ nghề lắm, làm nghề cả đời nên không quên được nghề. Tâm nguyện của tôi là được khỏe lại. Trời cho tôi được đi làm lại thì mừng lắm. Chỉ cần được phục vụ cho bà con, cô bác là tôi thấy vui rồi”. Lắng nghe dòng chia sẻ này ai cũng phải nghẹn lòng thương xót cho số phận của người nghệ sĩ bạc mệnh.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu