Thông thường khi đóng các vai diễn buộc phải chết, các nghệ sĩ sẽ sử dụng ảnh giả hoặc để trống khung hình. Thế nhưng, không ít nghệ sĩ sẵn sàng lấy ảnh thật của mình để lên bàn thờ, hương khói như khi qua đời thật khiến nhiều người phải nể phục.
“Chết” nhưng tuyệt đối không làm đám tang
Đạo diễn Phượng Hoàng từng chia sẻ rằng thời cải lương còn thịnh hành, có những tháng anh quay 10 vở tuồng thì phải đến 7 cái đám tang. Vai của Phượng Hoàng không đào kép chánh “tử nạn” thì cũng nghệ sĩ dàn bao.
Đạo diễn Lê Lộc cho biết việc đặt hình trước quan tài là điều tối kỵ với hầu hết các nghệ sĩ. Ở những cảnh này, đoàn phim sẽ buộc phải sử dụng ảnh giả hoặc lược để tránh ảnh hưởng đến các diễn viên.

Nghệ sĩ Ánh Hoa, người có thâm niên đóng trên 200 vai bà mẹ, hầu như kết thúc vở diễn hay bộ phim đều phải… chết cho hay: “Có lần đoàn phim này sử dụng ảnh tôi chết của đoàn phim khác, đạo diễn không để ý nhưng tôi nhìn qua bối cảnh là nhớ ngay. Dù đóng các vai bà già nhưng cách hóa trang và mỗi cái chết đều khác nhau nên tôi ghi nhớ. Lúc đó, tôi đề nghị đổi ngay hình thờ thì mới quay, chứ chẳng lẽ chết mà cũng photocopy?”.
“Chết” nhiều lần thì mới “hên”
Đạo diễn Chánh Trực cho biết, có rất nhiều diễn viên trẻ sẵn sàng đóng vai người chết, không cần thế thân, chấp nhận để ảnh thật lên bàn thờ. Cố diễn viên Mai Phương, người từng “chết” liên tục trong vở kịch Người vợ ma từng chia sẻ trên báo chí rằng, cô “chết” từ khi mới ra trường, khi có cơ hội tham gia bộ phim Xóm cào cào.
Cũng đảm nhận trên 100 vai người chết, nghệ sĩ Hồng Nga vui vẻ kể lại: “Hễ nhận kịch bản nghe đạo diễn bảo tuồng này chị chết, tôi nửa mừng nửa sợ. Mừng vì vai chết sẽ ít xuất hiện, thời gian trống còn làm việc khác. Lo vì không lẽ có một tấm hình thờ cứ sử dụng hoài. Thế là đạo diễn Lê Lộc mời một nhiếp ảnh gia đến và yêu cầu tôi mang theo áo dài, áo bà ba, tóc giả. Cứ thế chụp hàng trăm tấm ảnh chân dung để dành… thờ”.

NSND Trung Dân thì sợ nhất khi phải chui vô hòm, ngủ quên luôn trong lúc đóng phim: “Có lần quay một vở cải lương ở Bạc Liêu, sau cả ngày tắm nắng mệt nhoài tới cảnh quay tôi bị liệm. Được đặt vào quan tài với xung quanh là hoa thơm ngát nên tôi ngủ ngon lành. Đến lúc mở mắt ra đoàn phim đã chuyển qua quay cảnh khác, lúc đó mới thấy sợ”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu