Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghệ sĩ Đặng Trần Thụ: Người đàn ông chuyên đóng vai \'sướng\' của màn ảnh Việt qua đời

Nghệ sĩ Đặng Trần Thụ vừa qua đời ở tuổi 83

Mới đây, gia đình nghệ sĩ Đặng Trần Thụ vừa thông báo tin ông qua đời vào hồi 12h45 ngày 1/4, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ Đặng Trần Thụ sẽ diễn ra từ 7h15 đến 8h15 ngày 6/4 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đặng Trần Thụ sinh năm 1939. Ông bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ và thi đỗ Đoàn kịch Trung ương (Nhà hát Kịch Việt Nam) khi mới đôi mươi. Nhưng con đường nghệ thuật của ông vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình và chuyển hướng là chuyên viên kế hoạch cho Cục Đường sắt. Mãi đến khi về hưu, ở tuổi 60, ông lại có cơ hội bén duyên với màn ảnh khi được bạn bè động viên đi diễn.

Bộ phim đầu tiên ông góp mặt là “Họ mãi là đồng đội" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Từ đó, ông trở nên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Chủ tịch tỉnh, Nấc thang mới, Âm sắc của màn đêm, Blog nàng dâu, Bản di chúc bí ẩn,...

Tham gia nhiều bộ phim nhưng ông vẫn khiêm tốn nói rằng mình chỉ là diễn viên “bán chuyên” vì có những phim ông chỉ tham gia một thời gian rất ngắn.

Kể về mối duyên với NSND Trần Hạnh, nghệ sĩ Đặng Trần Thu từng tâm sự, có lần đi cùng Trần Hạnh ngoài đường, có người chỉ vào ông và nói: “Ông này chuyên đóng vai sướng” và chỉ vào Trần Hạnh và bảo: ‘Ông này chuyên đóng vai khổ”. 

Với khuôn mặt nghiêm nghị, mực thước, nghệ sĩ Đặng Trần Thụ thường vào vai có “chức sắc” như công an, bác sĩ, giám đốc cho đến bí thư tỉnh ủy.