Thân thế đầy bí ẩn của cô thợ may
Chiều tối ngày 28/10/2014, Lý Quang đến nhà Linh Linh vay tiền thì phát hiện cô nằm bất tỉnh trên giường. Sau đó, Quang đưa Linh đến viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương lớn ở đầu. Ngay sau đó, Lý Quang trình báo sự việc đến Cảnh sát.
Hiện trường vụ án là căn phòng dưới tấng hầm của một tòa nhà, trên giường có chiếc búa đinh dính máu (xác định là hung khí). Dấu vân tay trên cán búa đã bị nhòe đi không đủ khả năng nhận diện hung thủ. Hiện tường đã bị phá hoại khá nhiều do bạn Linh và các bác sĩ vào đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hung thủ đã dùng búa để sát hại Linh Linh
Theo lời Lý Quang, Linh Linh 25 tuổi, làm nghề thợ may. Khoảng 6 năm trước Linh ở quê ra thuê tầng hầm này để mở tiệm may. Linh không có nhiều người thân ở đây và Quang cũng không biết quê quán Linh ở đâu. Quang nhận định, Linh là người hiền này, không có thù oán với ai nên kẻ thù gần như không có.
Tại hiện trường, Cảnh sát địa phương thu giữ 3 chiếc điện thoại, trong túi xách còn hơn 1.000 Nhân dân tệ, tủ quần áo và ngăn kéo không có hiện tượng bị lục lọi. Bởi vậy, phía cảnh sát từng loại bỏ khả năng bị giết người cướp của.
Tuy nhiên, sau đó Cảnh sát phát hiện ngoài nghề may, Linh còn kiêm thêm nghề bán dâm. Kiểm tra điện thoại, Cảnh sát thấy khoảng từ 13h trưa trở đi, nạn nhân không gọi điện, nhắn tin cho ai. Điều này cho thấy, thời gian xảy ra án mạng là khoảng 13h. Còn từ 10h sáng đến 13h trưa, nạn nhân đã liên lạc với khoảng 36 người. Điều này, chứng tỏ nạn nhân có mối quan hệ xã hội phúc tạp, khả năng bị giết có thể do mâu thuẫn tình cảm.
Cảnh sát đã triệu tập 36 người liên lạc với Linh trước đó để điều tra. Thế nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Cuộc điều tra rơi vào bế tắc, thậm chí Cảnh sát không thể xác định được danh tính nạn nhân. Tìm hiểu về thông tin của Linh, Cảnh sát chỉ nằm được: Bạn bè gọi là Linh Linh (SN 1989). Thông tin thuê bao điện thoại và hợp đồng thuê nhà của nạn nhân mang tên Vương Lệ Bình. Sau đó được xác định là giấy tờ giả.
Vài ngày sau, nạn nhân chết tại bệnh viện do thương tích nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân 40 tuổi và đã sinh con. Nạn nhân dùng tên giả và nói dối về tuổi thật.
Lộ diện hung thủ
Cần mẫn tìm kiếm người nhà nạn nhân trong danh sách 3.000 người trong danh bạ, Cảnh sát không tìm thấy số bố hay mẹ nhưng có một số lưu “anh trai”. Từ số điện thoại này, Cảnh sát phát hiện ra người tên Trương Dương Khoa (45 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây). Người này thời điểm đó đang cai nghiện bắt buộc và được xác định là anh trai của Linh. Tên thật của Linh sau đó được xác định là Trương Tiểu Phi (42 tuổi).
Theo Trương Dược Khoa, Linh bỏ học từ lúc 15 tuổi và theo nghề may. Linh là cô gái xinh đẹp, bất chấp gia đình ngăn cấm đã yêu một chàng trai mắc bệnh nan y. Sua vài năm cưới, chồng Linh qua đời, để lại một cô con gái. Để có tiền nuôi con, Linh đến Liễu Lâm kiếm sống bằng nghề may kiêm luôn nghề bán dâm.
Sau đó, qua trích xuất camera ở khu nhà kế bên thì phát hiện, từ 12h đến 14h có hàng trăm người qua lại, chưa kể phương tiện giao thông. Sau nhiều lần xem đi xem lại, cuối cùng Cảnh sát cũng phát hiện ra một người đi bộ có động tác ném cái ví vào bụi cây bên đường. Trong bụi cây này, cảnh sát tìm thấy chiếc ví có chứng minh tư giả tên Vương Lệ Bình và xác định đây là tang vật vụ án.

Kẻ giết người Thạch Hải Lâm
Lần theo các dấu vết đã có, Cảnh sát tìm được Thạch Hải Bảo – công nhân tại một công trường ở Liễu Lâm. Tuy nhiên, Bảo đã bỏ về quê cách đó ít lâu. Ngày 7/11/2014, Bảo bị bắt ở quê nhà. Tất cả hàng xóm đều bàng hoàng khi biết thông tin. Vì từ trước đến nay, Bảo nổi tiếng là người hiền lành.
Tại cơ quan điều tra Bảo khai, khoảng 16 năm trước, vợ bỏ theo người khác nên phải tự nuôi một mình. Bảo làm công nhân, lương tháng khoảng 3.000 nhân dân tệ chỉ đủ nuôi con và nuôi thân.
Đầu năm 2014, Bảo dồn hết tiền kiếm được vào chơi xổ số nhưng đều thua. Trong lúc túng quẫn Bảo nhớ lại câu chuyện người công nhân kể về cô thợ may kiêm nghề bán dâm.
Nhân lúc buổi trưa được nghỉ, Bảo cầm búa đến phòng Linh gây án. Bảo dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy máu chảy nhiều, Bảo sợ hãi cầm ví tiền chạy ra ngoài nhưng khi kiểm tra thì ngớ người phát hiện ví chỉ có 41 tệ, 3 thẻ ngân hàng và một chứng minh thư. Bảo lấy tiền và ném chiếc ví vào bụi cây. Chính tình tiết này đã khiến Bảo bị “tóm”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/23/nghe-don-co-tho-may-kiem-gai-ban-hoa-co-nhieu-tien-ga-cong-nhan-vac-bua-di-sat-hai-cuop-tien_23102019120303.mp4[/presscloud]
Mua dâm bất thành, 2 nam sinh giết, hiếp "gái bán hoa"
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu