Gia đình ông Nguyễn Duy Vỹ, trú tại xóm Hồng Lĩnh, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là một hộ có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.
Vợ chồng ông bà có hai người con trai là Nguyễn Duy Việt (sinh năm 1999), Nguyễn Duy Nam (sinh năm 2002). Việt đang là chàng trai trẻ với rất nhiều hoài bão, tuy nhiên chẳng may khi đi làm Việt đã gặp phải tai nạn nên phải gác hết lại mọi ước mơ, dự định ở tuổi 20.

Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ khiến Việt phải gác lại hết mọi thứ
Khi chia sẻ, ông Vỹ run run, khóe mắt đỏ hoe, cứ nói chuyện một lúc ông lại quay sang lau nước mắt.
Ông rơm rớm nước mắt nói: "Thằng Việt hắn có trách nhiệm và thương cha thương mẹ lắm. Biết cha mẹ nghèo, lớp 12 học xong, hắn gác dự định học đại học để xin đi làm ngoài Bắc Ninh mong kiếm chút tiền trang trải, rồi phụ nuôi đứa em trai để học hành đến nơi đến chốn. Ai ngờ…".
Ngày 19/10/2019 có lẽ là ngày buồn nhất của gia đình ông khi biết tin Việt bị tai nạn trong lúc đi làm về. Ngay sau sự việc xảy ra, Việt được người dân đưa đi cấp cứu ở viện Việt Đức, em bị dập nát hai chân, chấn thương phổi, bể lá lách và gãy tat,... Vừa tổn hại về thể chất, gia đình cũng suy sụp theo.
Cú sốc nặng làm cuộc sống của cả nhà đảo lộn. Được biết nếu Việt được phẫu thuật kịp thời thì sẽ có được nhiều hy vọng, tuy nhiên chỉ phục hồi được phần nào. Nhà có bao nhiêu tài sản bố mẹ cũng dành dụm hết để chạy chữa cho chàng trai nghèo giàu nghị lực.
Gia đình làm nông nên kinh tế chính chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Giờ thì vừa làm vừa lo tiền chữa bệnh, chắt chiu từng đồng dành cho con nên đã khó khăn còn chồng chất khó khăn. Số tiền chữa bệnh đã lên cả trăm triệu đồng nhà Việt khó mà xoay xở.

Ban ngày ông Vỹ đi làm phụ hồ

Cảnh gà trống nuôi con tần tảo sớm hôm
Sau gần một năm điều trị, viện phí đã lên đến 700 triệu. Cha mẹ nào cũng thương con nhưng kinh tế thì eo hẹp, vay mượn cũng có hạn nên giờ gia đình chẳng biết bấu víu vào ai nên đành ‘tặc lưỡi’ để đưa con trai về nhà tự chăm sóc.
Chi phí chữa bệnh cho Việt còn gian nan lắm, cứ 1cm xương ghép là 20 triệu đồng, nhìn hồ sơ bệnh án mà ông Vỹ ứa nước mắt nhìn đứa con tội nghiệp nằm im bất động trên giường.
Bà Chiên- vợ ông Vỹ thời gian qua đã phải vào Đà Nẵng đi rửa bát thuê kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Ông Vỹ ở nhà vừa làm phụ hồ, vừa chăm con.
Sau chấn thương nặng, Việt nằm bất động không thể đi lại được. Ngay cả trở mình cười nói, chào hỏi với người thân còn khó. Đôi chân Việt dập nát, được nẹp cố định, trong khi đó một tay bị gãy cũng đang băng bó.
Tâm sự về câu chuyện của mình, Việt nghẹn ngào nói: "Em chỉ mong sao chữa lành được đôi chân để đi lại được phụ giúp gia đình. Bố mẹ già yếu rồi, giờ con trai như em lại nằm một chỗ chưa giúp gì cho cha mẹ mà lại còn mang thêm gánh nặng cho gia đình…".

Chàng trai liệt chân nên giờ các hoạt động của em đều cần người giúp đỡ

Em gái nhỏ cũng giúp bố mẹ chăm anh
Mọi công việc và tải sản trong nhà giờ làm ra đều hướng đến Việt, hiện tại đang cần 300 triệu để phẫu thuật đôi chân và mong em có thể hoàn thiện phần nào. Hiện tại vợ chồng ông Vỹ vẫn đang làm lụng, xoay sở vay mượn để mong phép màu đến với con trai của mình.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu