Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Neymar nói gì sau khi san bằng kỷ lục 12 năm của Messi và đưa PSG vào bán kết?

Không ghi bàn trong cú lội ngược dòng không tưởng trước Atalanta, tuy nhiên Neymar lại làm được nhiều điều khiến người ta phải thán phục.

Theo thống kê của Opta, Neymar đã cân bằng được kỷ lục tồn tại suốt từ tháng 4/2008 do chính “đại ca” Messi tạo ra trong khuôn khổ Champions League khi Barca gặp MU ở bán kết cách đây 12 năm.   

Neymar nói gì sau khi san bằng kỷ lục 12 năm của Messi và đưa PSG vào bán kết?

Trên thực tế thì Messi, cầu thủ được Neymar rất coi trọng khi cùng chung màu áo Barca, chỉ là người thứ hai từng thực hiện 16 pha đi bóng thành công trong một trận đấu tại Champions League.

Một huyền thoại bóng đá người Argentina khác, Zavier Zanetti đã làm được điều tương tự từ năm 2003, khi Inter Milan đụng độ Dynamo Kiev.

Giờ tới lượt Neymar, dẫu không phải quốc tịch Argentina thì cũng đến từ Nam Mỹ, cái nôi sản sinh ra những nghệ sỹ sân cỏ hàng đầu.

Ngoài 16 cú rê bóng thành công, Neymar còn có 1 pha kiến tạo giúp PSG đánh bại Atalanta, qua đó được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Neymar nói gì sau khi san bằng kỷ lục 12 năm của Messi và đưa PSG vào bán kết?

Trước giới truyền thông, Neymar tuyên bố hùng hồn: "Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện bị loại. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện phải về nhà. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ nghĩ đến việc vào bán kết. Không ai có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ: Tôi muốn vào chơi trận chung kết". 

"PSG sẽ đạt tới đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua cả những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Với tinh thần này, PSG là bất khả chiến bại".

"Khát vọng có được chức vô địch Champions League đã nảy mầm trong tôi từ rất lâu trước trận đấu này. Chính vì vậy, tôi không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả trong những tình cảnh tuyệt vọng nhất".

"Atalanta là đối thủ đáng gờm. Họ chơi pressing trên khắp mặt sân. Họ là sự ngạc nhiên lớn nhất của mùa giải này. Nhưng tôi luôn tin là chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để lật ngược thế cờ".

Khoảnh khắc đó đã đến với Neymar và PSG. Giờ là lúc họ nghỉ ngơi để chờ trận bán kết vào 02h00 ngày 19/8, với đội thắng của cặp Leipzig vs Atletico.