
Mới đây, danh ca Thái Châu đã có những chia sẻ về cố nhạc sĩ Văn Cao trong chương trình “Chân dung cuộc tình”. Ông tâm tình:
“Tôi xin gọi Văn Cao bằng bố. Ông cũng là huynh đệ của bố Phạm Duy. Ca sĩ thời của tôi chạm tới và hát được những tác phẩm giá trị của Văn Cao cũng rất khó. Tôi biết đến nhạc của ông vào giữa thập niên 60, tôi thích ca từ, dòng nhạc lãng đãng, du dương và được diễm phúc hát bài Đàn chim Việt.
Tôi chuyên hát nhạc tình, nức nở, lãng mạn, khi hát đến Đàn chim Việt, tôi hát kiểu khoan thai, trong sáng, mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước. Những bài hát của bố Văn Cao tuyệt vời vì ông sống với một tâm hồn lạc quan, con tim ông hướng đến con người, tình yêu quê hương đất nước”.

Cũng trong chương trình, MC Minh Đức tiết lộ rằng anh vẫn giữ cuốn băng tập hợp những ca khúc của Văn Cao, trong đó có bài “Đàn chim Việt”. Đây là phiên bản khác của “Bến xuân” nhưng được thay đổi nhiều đoạn để phù hợp hơn với thời cuộc.
Trong “Bến xuân” thấp thoáng hình ảnh một nàng thơ, sang đến “Đàn chim Việt”, giai nhân đó vẫn xuất hiện qua câu hát: “Ai tha hương nghe réo rắt tiếng Oanh ca”.
Theo tiết lộ, người con gái đó chính là Hoàng Oanh – ca sĩ ở Hải Phòng. Cô đến thăm Văn Cao một lần nhưng lại để lại sự nhớ thương, mối tình đơn phương cho người nhạc sĩ tài hoa. Sau này, khi Hoàng Oanh lên xe hoa và trở thành vợ của nhạc sĩ Hoàng Quý.
Trong chương trình “Chân dung cuộc tình”, ca sĩ Ánh Tuyết – một trong những giọng hát gắn bó với các nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao. Bà kể rằng thời điểm năm 1993, bà từng có ý định bỏ nghề ca hát vì mệt mỏi và áp lực. Nhưng sau đó, Ánh Tuyết có cơ hội hát hai ca khúc trong đêm nhạc của Văn Cao, khiến tên tuổi của bà vụt sáng, trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Kể về kỷ niệm trong đêm diễn đó, ca sĩ Ánh Tuyết tâm sự: “Tôi từng nghĩ Văn Cao trẻ trung, nhưng khi gặp ông tôi bất ngờ bởi nhìn ông còn già hơn tuổi thực tại. Ông gầy gò, có một cái gì rất đặc biệt, khác với mọi người. Sau đêm diễn, ông lưng còng, chậm rãi bước xuống bậc tam cấp đi về và không nhận xét gì về tôi.
Mãi một năm sau, người ta tổ chức đêm nhạc khác của Văn Cao - Trịnh Công Sơn. Tôi đánh liều đến thăm ông. Văn Cao ngồi nhấp rượu hồi lâu, bỗng nói: “Đầu đời Văn Cao đã có một Kim Tiêu, không ngờ cuối đời lại gặp một Ánh Tuyết”.
Đó là một câu khen thưởng lớn, vì Văn Cao luôn kiệm lời, chẳng bao giờ nói hay nhận xét gì. Nhưng mỗi khi ông nói thì chẳng có điều gì quý hơn được”, nữ ca sĩ tâm sự.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu