Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nạn nhân bị tài xế xe bán tải đấm gãy răng: ‘Gặp người cắt tóc cao, mặc đồ tối là tôi sợ”

Gần 1 tuần kể từ khi xảy ra vụ việc, anh P.T.A, nạn nhân bị tài xế xe bán tải đấm vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi khi nhớ lại vụ việc.

Chia sẻ trên Zing, anh P.T.A (26 tuổi, trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân), nạn nhân bị tài xế xe tải đấm cho biết, từ đêm xảy ra ẩu đả anh không thể ngủ và thức tới sáng. Các ngày tiếp theo, anh T.A bắt đầu mất ngủ thường xuyên. Vụ việc cũng khiến mắt anh mờ hơn, thậm chí không thể nhớ được một số từ ngữ.
 
“Tôi bị ám ảnh chuyện bị đánh và cảm thấy sợ hãi. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại tưởng tượng ra cảnh máu me. Tôi không nghĩ lại bị đánh nặng như vậy nên chưa chuẩn bị tâm lý. Cứ nghe lại những câu đe dọa của ông Long tôi lại thấy sợ. Gặp người cắt tóc cao, mặc đồ tối màu đi lại gần là tôi lại sợ”, anh T.A chia sẻ.
 
Anh P.T.A bị thương khá nặng sau vụ việc (Ảnh: FB)
 
Trước đó, tối ngày 31/12/2020, công an quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của anh P.T.A về việc bị một người đàn ông hành hung tại lối rẽ gần ngã từ Khuất Duy Tiến. Qua điều tra, cơ quan công an xác nhận tài xế Vũ Ngọc Long (48 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) là người đã hành hung anh T.A.
 
Ông Long khai nhận do xe gặp sự cố nên phải dừng lại lâu. Lúc này, nam thanh niên tên P.T.A đi ô tô phía sau xe ông có xuống nói chuyện. Sau đó, hai người xảy ra xô xát, ông Long dùng tay chân đánh anh T.A bị thương tích rồi lên xe rời đi. 
 
Vụ ẩu đả được người dân ghi lại (Ảnh: Internet)
 
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ!