Theo đó, một nam thanh niên đã đến một siêu thị mini và mua nước uống.

Khi đến quầy thu ngân, nam thanh niên đặt chai lên bàn và hùng hồn tuyên bố: "Tui muốn ăn cướp, mau đưa tiền cho tui!". Nhân viên tính tiền nghe xong câu này thì đần mặt ra, tưởng đối phương hất cùn quá đà nên nói điên nói khùng.
Nhưng không, nam thanh niên lại tiếp tục đe dọa rằng, "Anh mà không đưa tiền cho tui, tui đập banh cái quầy này, kiểu gì cũng được vô tù hết."
Trông thấy dáng vẻ "đời này không vô tù thì sẽ hối tiếc" của đối phương, nhân viên cũng bình tĩnh hẳn. Anh mở tủ lấy ra 20 tệ (khoảng 69k VNĐ) đưa cho nam thanh niên.

Sau khi cầm được tiền, nam thanh niên tiếp tục yêu cầu nhân viên phải gọi cảnh sát. Cảnh sát vừa phi tới tiệm theo yêu cầu của nhân viên thì thấy "tên cướp" vẫn đang hồn nhiên đứng tại chỗ chờ bị bắt...
Trên đường đi về đồn, nam thanh niên tâm sự với các anh cảnh sát rằng, "Trong nhà nhiễu sự quá, tôi nghĩ là nên vào tù để thư giãn cho yên tĩnh lại chút..."
Đoạn clip sau đó đã dược đăng tải trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng, Mọi người đều "từ chối hiểu" với hành động của nam thanh niên.
"Nhớ cái vụ ông bác đi cướp để không phải ở nhà với vợ, cái bị bắt quản thúc tại nhà", tài khoản có tên N.T. bình luận.
"Chơi vậy rồi ai chơi lại ".
"Tui mà stress quá cũng sẽ làm giống thanh niên này", một tài khoản khác chia sẻ.
Theo Weibo Việt Nam
Thuỳ Nguyễn









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu