Sáng ngày 26/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Quân (SN 1997, trú tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Trần Văn Hoàng (SN 2002, quê cũng ở Tuyên Quang và làm bảo vệ tại hội chợ).
Theo cáo trạng điều tra, cuối năm 2018, Quân xuống Hà Nội làm phụ vụ tại một gian hàng bánh xèo của bà Phan Thị Lài (ở khu Quần Ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, Quân quen anh Hoàng Văn Mạnh (SN 1998, trú ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cùng làm thuê cách đó không xa.
Tối ngày 27/11/2018, hai người hẹn nhau đi uống rượu. Quân và Mạnh dắt díu nhau đi mua 2 chai táo mèo và một ít chân gà rang muối mang về gian hàng nơi anh Mạnh thuê để nhậu. Đến khoảng 0h ngày 28/12/2018, cả hai uống hết rượu nhưng vẫn còn thèm nên Quân chủ động đi mua thêm 1 chái Voka về uống. Cùng lúc này Quân nhìn thấy anh Hoàng đi tuần nên rủ về nhậu cùng. Do chưa hết ca trực nên anh Hoàng nói Quân cứ về nhậu trước.

Phiên xét xử bị cáo Quân sáng nay diễn ra tại TAND TP Hà Nội
Đến khoảng 1h30 cùng ngày, anh Hoàng đi đến chỗ Quân ngồi nhậu một lúc sau đó lại về đi tuần tiếp. Đến khoảng 2h anh Hoàng hết ca trực quay lại gian hàng của Mạnh xin ngủ nhờ.
Vừa nhìn thấy anh Hoàng, Quân trợt nhớ lại chuyện lúc ngồi nhậu người này đã từng quay ra nhìn đểu mình nên nuôi ý định trả thù. Lúc này, Quân thấy anh Hoàng đang nằm trên giường nên gọi “em ơi, dậy ra anh bảo cái này”. Tưởng có chuyện gì quan trọng, anh Hoàng bật dậy chạy theo Quân đi ra ngoài. Anh Hoàng đang đứng “hóng chuyện” thì bất ngờ bị Quân ghì đầu xuống rồi dùng dao cứa vào cổ khiến máu chảy ra rất nhiều. Bị tấn công bất ngờ, anh Hoàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Quân và chạy đến khu bảo vệ hội chợ kêu cứu.
Thấy Hoàng bỏ chạy, Quân cầm dao quay lại gian hàng và nói với Mạnh là “chạy đi bạn ơi, chạy đi, tôi giết người rồi”. Thấy Quân cầm dao tay dính máu, Mạnh lập tức giằng lấy hung khí. Quân lúc này quá sợ hãi nên bỏ trốn về nơi mình làm thuê.
Về phần anh Hoàng, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Anh Hoàng bị tổn hại 7% sức khỏe. Ngay sau đó, Quân cũng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Tại phiên tòa sáng nay Quân đã cúi đầu nhận tội nhưng trước đó bị cáo giải thích, gây án khi đang say rượu, không làm chủ được hành vi. Vì vậy, bị cáo mong tòa xem xét để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Luật sư bào chữa cho Quân cũng phân tích, bị cáo gây án trong tình trạng say rượu, hậu quả chết người chưa xảy ra. Hơn nữa bị cáo là người dân tộc thiểu số, không được gia đình quan tâm, trình độ nhận thức hạn chế; trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo và bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại. Vì thế luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc khi quyết định hình phạt.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 11 năm tù giam.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/26/nam-thanh-nien-cua-co-ban-nhau-vi-bong-nho-ra-tung-bi-ban-nhin-deu_26112019161504.mp4[/presscloud]
Đánh chết bạn nhậu rồi ôm nạn nhân ngủ
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu