Nation Thailand, sự việc đau lòng này xảy ra tại một trường học ở Songkhram, Thái Lan. Nam sinh 13 tuổi đã chết trong tủi nhục và uất ức. Gia đình cậu bé không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột này của con, cháu mình.
Ông Pramot Eiamsuksai - bác của nam sinh viết trên facebook rằng, cháu trai của ông bị ốm lần đầu tiên vào ngày 31/8 và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong ngày 2/9. Đến ngày 3/9 thì cậu bé quay lại trường để tiếp tục học tập.
Dù biết nam sinh vừa xuất hiện, cơ thể vẫn còn rất yếu ớt nhưng giáo viên vẫn không buông tha. Người này đã nổi dậy khi nam sinh không thể nộp bài tập về nhà. Giáo viên này ép buộc cậu bé phải thực hiện động tác jump squat ngồi xổm xuống rồi đứng lên 100 lần. Đây là hình phạt cho tội không làm bài tập về nhà.

Ngôi trường - nơi cậu bé đáng thương theo học
Ngày hôm sau (4/9), bố mẹ thấy nam sinh này mệt mỏi, bơ phờ nên đã đưa con vào phòng nghỉ ngơi. Họ không thể tưởng tượng được đó lại là lần cuối cùng được trò chuyện với cậu con trai yêu dấu.
Đến sáng 5/9, họ không thấy con dậy nên đã đi vào phòng kiểm tra thì hoảng hoạt tột cùng khi thấy con không động đậy, cậu bé đã chết. Ngay sau đó, cảnh sát và pháp y đã được gọi tới nhà. Bác sĩ cho biết, nạn nhân tử vong vì bộc phát bệnh tim vào khoảng 3h sáng cùng ngày. Không loại trừ nguyên nhân do một hoạt động thể chất quá độ.
Đến ngày 8/9, nhà trường liên lạc với gia đình nam sinh nhận trách nhiệm về vụ việc và gửi lời xin lỗi sâu sắc trước cái chết thương tâm của cậu bé.
Măc dù vô cùng tức giận và đau buồn nhưng gia đình cậu bé không muốn làm lớn chuyện. Gia đình chỉ muốn đây sẽ là bài học nhớ đời cho các giáo viên không suy nghĩ trước khi phạt học sinh của mình.
Trước đó, một nữ sinh ở Đại học Rajabhat ở Phuket cũng qua đời vì phải nhận hình phạt vượt quá sức chịu đựng của mình. Nạn nhân là em Phornphiphat Eaddam (20 tuổi).
Khi Phornphiphat Eaddam đang tham gia một sự kiện dành cho nữ trên sân bóng chuyền tại Đại học Phuket Ratchapat, miền Nam Thái Lan vào ngày 19/8. Thời điểm đó cô được cho là đã mắc sai lầm trong quá trình tập luyện và được yêu cầu phải chạy tám vòng trên sân, khi đó trời vô cùng nắng nóng.
Nữ sinh này đã ngã quỵ trước khi hình phạt kết thúc và tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nữ sinh bị đột quỵ do thiếu oxy lên não suốt 16 phút. Ngoài ra còn bị xuất huyết phổi khiến máu trào khỏi mũi và miệng.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu